
Có một điều rất thú vị ở bóng đá hiện đại: âm nhạc trong phòng thay đồ đôi khi quan trọng chẳng kém chiến thuật.
Nó tạo mood trước trận đấu, giữ năng lượng cho cả đội và thậm chí phản ánh luôn cá tính của từng nhóm cầu thủ. Ở nhiều CLB lớn, quyền kiểm soát loa Bluetooth gần như là “đặc quyền ngầm” của một vài nhân vật có tiếng nói trong đội.
Và ở MU hiện tại, người đó lại là Diogo Dalot.
Vấn đề nằm ở chỗ gu nhạc của hậu vệ người Bồ Đào Nha có vẻ quá khác phần còn lại.
Theo chia sẻ từ Casemiro, Dalot cực kỳ mê pagode, một dòng nhạc samba khá đặc trưng của Brazil, đồng thời thường xuyên mở funk Brazil trước giờ thi đấu. Với Dalot, đây có lẽ là cách tạo năng lượng và giữ tinh thần thoải mái cho cả đội.
Nhưng với nhiều cầu thủ MU khác, trải nghiệm đó có vẻ không dễ chịu lắm.
Casemiro thậm chí còn thừa nhận khá thẳng rằng đôi khi chính anh cũng không thích playlist của Dalot. Khi được hỏi liệu các cầu thủ người Anh có nghe nổi nhạc Brazil trong phòng thay đồ hay không, tiền vệ người Brazil bật cười ngay vì thấy điều đó gần như bất khả thi.
Chi tiết này nghe nhỏ, nhưng lại cho thấy một thứ rất đặc trưng trong phòng thay đồ bóng đá hiện đại: MU bây giờ thực sự là tập thể đa văn hóa đúng nghĩa.
Một phòng thay đồ có cầu thủ Anh, Brazil, Bồ Đào Nha, Argentina, Đan Mạch hay châu Phi đương nhiên sẽ kéo theo đủ kiểu sở thích khác nhau, từ cách nói chuyện, ăn uống cho tới âm nhạc.
Và đôi khi chỉ một playlist cũng đủ tạo ra “nội chiến vui vẻ”.
Điều hài hước là mới tháng trước, Dalot còn rất tự tin về vai trò DJ của mình tại Old Trafford. Anh cho rằng bản thân nghe đủ nhiều thể loại nhạc để có thể chiều lòng mọi người trong đội.
Có vẻ thực tế không hoàn toàn như vậy.
Nhiều cầu thủ MU hiện được cho là chọn cách đeo tai nghe riêng trước khi tới sân thay vì nghe playlist tập thể. Điều đó khiến câu chuyện về Dalot nhanh chóng trở thành đề tài giải trí được fan MU chia sẻ khắp mạng xã hội.
Nhưng nếu nhìn theo góc khác, đây lại là tín hiệu khá tích cực với phòng thay đồ MU.
Ít nhất nó cho thấy bầu không khí hiện tại đang thoải mái hơn rất nhiều so với giai đoạn căng thẳng vài mùa trước, khi nội bộ đội bóng liên tục xuất hiện drama, chia phe và những tin đồn mâu thuẫn.
Bây giờ, những câu chuyện được bàn tán lại là chuyện ai mở nhạc dở nhất phòng thay đồ.
Với fan MU, đó có lẽ là kiểu “drama” dễ chịu hơn rất nhiều.

Một chi tiết khá thú vị khác là Casemiro lại thích reggaeton hơn. Đây cũng là dòng nhạc cực phổ biến trong giới cầu thủ bóng đá hiện đại vì nhịp điệu dễ nghe, dễ tạo không khí và gần như hợp với mọi nhóm cầu thủ Latin lẫn châu Âu.
Trong khi đó, pagode Brazil mang màu sắc địa phương mạnh hơn, nên việc các cầu thủ Anh “không cảm nổi” cũng khá dễ hiểu.
Câu chuyện này cũng cho thấy một hình ảnh khác của cầu thủ bóng đá hiện đại mà fan thường ít để ý. Ngoài sân cỏ, họ vẫn là những chàng trai trẻ với playlist riêng, gu âm nhạc riêng và những cuộc tranh cãi rất đời thường như bao người khác.
Và đôi khi, những chi tiết hậu trường như thế lại khiến cầu thủ trở nên gần gũi hơn nhiều so với các phát biểu sáo rỗng sau trận đấu.
Trong lúc MU đang hướng tới việc kết thúc mùa giải với tấm vé Champions League, phòng thay đồ Old Trafford ít nhất đang có thứ mà nhiều mùa trước họ từng thiếu:
Không khí vui vẻ.