
Phòng thay đồ bóng đá đôi khi thú vị hơn cả những gì diễn ra trên sân cỏ.
Trong lúc người hâm mộ đang nói nhiều về màn trình diễn của Benjamin Šeško tại Manchester United, một đoạn video hậu trường lại bất ngờ viral theo cách chẳng ai ngờ tới.
Nhân vật chính không ai khác ngoài Sesko và Diogo Dalot.
Sau mùa giải đầu tiên khá thành công tại Old Trafford, Sesko dần trở thành một trong những gương mặt được fan MU yêu thích. Tiền đạo người Slovenia không chỉ ghi hơn 10 bàn tại Premier League mà còn gây thiện cảm nhờ tính cách vui vẻ, hòa đồng trong phòng thay đồ.
Dưới thời Michael Carrick, cầu thủ 22 tuổi đang có vị trí ngày càng quan trọng trong đội hình MU. Nhưng có vẻ ngoài bóng đá, Sesko còn có một “nhiệm vụ” khác: cố kéo Dalot đi uống cà phê buổi sáng.
Vấn đề là… hậu vệ người Bồ Đào Nha liên tục từ chối.
Trong đoạn video do Manchester United đăng tải, Sesko gần như “than trời” vì đồng đội quá khó hẹn.
“Tôi đã rủ anh ấy đi uống cà phê ít nhất 15 lần rồi. Chỉ nửa tiếng thôi! Anh ấy còn chưa thử loại cà phê tôi uống nữa. Trong khi nhà thì cách có 5 phút!”, Sesko hài hước nói.
Biểu cảm bất lực của tiền đạo người Slovenia nhanh chóng khiến fan thích thú. Nhưng ngay sau đó, Dalot cũng lập tức đưa ra lời giải thích khiến cả mạng xã hội bật cười.
“Mặt hạn chế duy nhất của tình bạn này là chúng tôi đang ở hai giai đoạn khác nhau của cuộc sống. Tôi có con mà…”, Dalot đáp lại.
Tưởng vậy là Sesko sẽ bỏ cuộc, nhưng không.
Tiền đạo MU tiếp tục “nài nỉ” bằng chất giọng đầy quyết tâm: “Nhưng chỉ nửa tiếng thôi mà! Tôi có thể qua uống cà phê trong nửa tiếng!”
Và rồi Dalot tung ra câu chốt khiến đoạn clip viral khắp nơi.

“Cậu ấy rủ tôi đi uống cà phê lúc 7h30 sáng! Anh em ơi, 7h30 là lúc tôi vừa thức dậy để đưa con đi học đấy!”
Chỉ một câu nói rất đời thường nhưng lại khiến fan MU cực kỳ thích thú, bởi nó cho thấy hình ảnh hoàn toàn khác của các ngôi sao bóng đá ngoài sân cỏ.
Một bên là Sesko, kiểu cầu thủ trẻ đầy năng lượng, thích dậy sớm, cà phê và tận hưởng buổi sáng. Bên còn lại là Dalot, người đã bước vào cuộc sống gia đình với lịch trình xoay quanh con cái thay vì những buổi cà phê ngẫu hứng.
Chính sự đối lập đó lại tạo nên chemistry cực vui giữa hai cầu thủ.
Trên mạng xã hội, nhiều fan còn đùa rằng Sesko mang đúng “năng lượng người độc thân”, còn Dalot là hình mẫu “ông bố Premier League chính hiệu”. Không ít bình luận cho rằng đây là một trong những khoảnh khắc hậu trường đáng yêu nhất của MU mùa này.
Điều thú vị là những clip kiểu này đang ngày càng quan trọng với các CLB lớn.
Bóng đá hiện đại không còn chỉ xoay quanh 90 phút trên sân. Các đội bóng giờ cũng đầu tư rất mạnh cho nội dung hậu trường, podcast, vlog hay những khoảnh khắc đời thường trong phòng thay đồ để kéo người hâm mộ đến gần cầu thủ hơn.
Và đôi khi, một câu chuyện về cà phê lúc 7h30 sáng lại tạo hiệu ứng truyền thông còn mạnh hơn cả một buổi họp báo căng thẳng.
Còn với Sesko, có lẽ anh vẫn sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa mới có thể thành công kéo Dalot ra quán cà phê buổi sáng. Ít nhất là cho tới khi mùa giải kết thúc… hoặc con của Dalot được nghỉ học.