Mình vốn khá kén ví. Không thích những chiếc quá to, cũng không thích kiểu quá mỏng manh. LECOS LV9 có dáng đứng gọn gàng, nằm trong túi áo vest hay túi quần đều vừa vặn, không cộm, không lộ. Kích thước vừa đủ để mang theo tiền, thẻ và vài thứ quan trọng, đúng kiểu dùng hằng ngày mà không thấy vướng víu.

Điểm mình ấn tượng nhất là chất da. Da bò thật, mềm nhưng không nhão, sờ vào có cảm giác mịn và chắc tay. Bề mặt da có vân nhỏ rất tinh tế, nhìn gần mới thấy hết độ “xịn”. Kiểu da này càng dùng càng lên màu đẹp, không bị bóng loáng giả tạo mà chuyển sang một sắc trầm rất sang.

Bên trong ví được thiết kế theo kiểu mở dọc, khá tiện. Có ngăn dài để tiền, các khe để thẻ được bố trí gọn gàng nên không bị lộn xộn. Mình thường mang theo vài thẻ ngân hàng, căn cước và một tấm ảnh nhỏ, tất cả đều vừa vặn, không bị cấn hay cong mép.

Một chi tiết nhỏ nhưng mình rất thích là logo LECOS được dập tinh tế ở mặt trước và bên trong ví. Không quá nổi bật, nhưng đủ để tạo cảm giác đây là một món đồ có thương hiệu, có sự chăm chút chứ không phải sản phẩm làm cho có.

LV9 đi kèm cả hộp và túi đựng, nên nếu mua để tặng thì gần như không cần chuẩn bị thêm gì. Nhìn hộp mở ra là đã thấy lịch sự và chỉn chu, rất hợp để làm quà cho người thân, sếp hoặc đối tác.

Với mức giá hơn một triệu rưỡi, đây không phải là chiếc ví mua cho vui. Nó giống kiểu món đồ bạn chọn để dùng lâu dài, càng dùng càng thấy quen tay, quen mắt. Một chiếc ví không cần quá nhiều lời, chỉ cần đủ tốt để theo mình qua từng ngày, từng lần rút tiền, từng cuộc gặp gỡ. Và LECOS LV9 mang lại cho mình đúng cảm giác đó.