
Có một sự thật khá thú vị về bóng đá hiện đại.
Nhiều người có thể quên đội vô địch World Cup sau vài năm, nhưng lại nhớ rất lâu những ca khúc gắn liền với giải đấu.
Đó là lý do cứ mỗi lần FIFA công bố nhạc chủ đề mới, mạng xã hội lại tranh cãi dữ dội. Fan bóng đá muốn thứ âm nhạc khiến họ nổi da gà trước trận đấu, chứ không phải một bài pop vô hồn nghe xong quên ngay sau 10 phút.
Và đó cũng là lúc Shakira xuất hiện.
Sự trở lại của cô với “Dai Dai”, ca khúc đồng hành cùng World Cup 2026, lập tức kéo sự chú ý toàn cầu. Chỉ một đoạn teaser ngắn trên sân Maracanã cũng đủ khiến fan bóng đá lẫn fan âm nhạc bàn tán liên tục suốt nhiều giờ.
Lý do rất đơn giản.
Shakira không chỉ làm nhạc cho World Cup.
Cô tạo ra ký ức cho World Cup.
Đó là khác biệt lớn nhất.
Khi “Waka Waka” vang lên năm 2010, cả thế giới gần như bị cuốn vào một cơn sốt văn hóa đại chúng. Từ sân trường, quán cà phê cho tới các quảng trường châu Âu, điệu nhảy ấy xuất hiện ở khắp nơi.
Nó không còn là bài hát bóng đá nữa.
Nó trở thành cảm giác của một mùa hè.

Đến tận bây giờ, rất nhiều đàn ông thế hệ 9x vẫn nhớ chính xác cảm giác xem World Cup 2010 lúc “Waka Waka” vang lên trên TV. Đó là thời kỳ bóng đá còn mang màu sắc lễ hội nhiều hơn drama mạng xã hội.
Và Shakira gần như là gương mặt biểu tượng cho cảm xúc đó.
Bởi vậy, khi FIFA tung ra những ca khúc World Cup gần đây nhưng phản ứng khá nhạt, Internet bắt đầu nhắc lại cái tên Shakira như một “vị cứu tinh”.
Không phải ngẫu nhiên dưới teaser “Dai Dai”, rất nhiều bình luận đều mang chung một tâm trạng: cuối cùng World Cup cũng có lại năng lượng đúng nghĩa.
Điều thú vị là Shakira hiểu rất rõ thứ khiến nhạc bóng đá trở nên gây nghiện.
Nó phải có nhịp trống đủ lớn để hàng chục nghìn người trong sân vận động cùng hát.
Nó phải có điệp khúc đơn giản đủ để một cậu bé ở châu Á hay một fan Nam Mỹ đều nhớ sau một lần nghe.
Và quan trọng nhất, nó phải tạo cảm giác hy vọng.
Trong teaser mới, câu hát “What broke you once made you strong” tạo đúng tinh thần đó. Nó không chỉ nói về bóng đá, mà còn chạm vào cảm giác vượt qua thất bại mà đàn ông rất dễ đồng cảm.
Đó là lý do Shakira luôn khác biệt với phần còn lại.
Cô không làm nhạc kiểu “soundtrack quảng cáo”.
Cô làm nhạc tạo cảm xúc tập thể.
Sự xuất hiện của Burna Boy cũng là chi tiết đáng chú ý. FIFA rõ ràng đang cố gắng đưa màu sắc Afrobeat vào World Cup 2026, thứ âm nhạc đang thống trị TikTok và playlist toàn cầu vài năm gần đây.
Sự pha trộn giữa Latin pop, Afrobeat và chất stadium anthem khiến “Dai Dai” có cảm giác hiện đại hơn “Waka Waka”, nhưng vẫn giữ DNA rất Shakira.
Sexy.
Hoang dã.
Và đầy năng lượng.

Điều này cực kỳ quan trọng ở World Cup 2026, giải đấu được dự đoán sẽ mang màu sắc giải trí mạnh nhất lịch sử khi tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico. FIFA cần một ca khúc đủ viral cho TikTok, đủ bùng nổ cho sân vận động và đủ cảm xúc để kéo fan quay lại với tinh thần bóng đá nguyên bản.
Shakira gần như là lựa chọn an toàn nhất cho nhiệm vụ đó.
Một chi tiết khác đáng nói là hình ảnh của Shakira hiện tại thậm chí còn “đời” hơn thời đỉnh cao World Cup 2010.
Sau những drama tình cảm với Gerard Piqué, Shakira trở thành hình mẫu phụ nữ mạnh mẽ hậu chia tay trong mắt rất nhiều người. Âm nhạc của cô vài năm gần đây cũng mang màu sắc trưởng thành và dữ dội hơn.
Điều đó vô tình khiến màn comeback World Cup lần này có thêm chiều sâu cảm xúc.
Nó không chỉ là sự trở lại của một ca sĩ.
Mà giống màn tái xuất của một biểu tượng văn hóa đại chúng từng gắn với ký ức thanh xuân của hàng triệu người.
Và nếu “Dai Dai” thực sự bùng nổ sau khi phát hành đầy đủ vào ngày 14/5, World Cup 2026 có thể đã tìm thấy thứ quan trọng nhất trước cả khi bóng lăn:
Một bài hát khiến người ta muốn sống lại cảm giác yêu bóng đá lần nữa.