Đây là lần đầu tiên Marquinhos dẫn dắt Brazil ở World Cup không có Neymar
Có một chi tiết rất dễ bị bỏ qua trước trận Brazil gặp Morocco tối nay.

Người đeo băng đội trưởng Brazil sẽ là Marquinhos. Điều đặc biệt nằm ở chỗ đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp World Cup của trung vệ thuộc Paris Saint-Germain, anh phải dẫn dắt Selecao bước vào giải đấu mà Neymar không hiện diện trên sân. Sau hơn một thập kỷ, bóng đá Brazil cuối cùng cũng phải đối mặt với một thực tế mà nhiều người từng cố né tránh: một Brazil không còn xoay quanh Neymar.
Một chương mới của Brazil bắt đầu
Từ World Cup 2014 đến World Cup 2022, Neymar luôn là gương mặt trung tâm của đội tuyển Brazil.
Dù yêu hay ghét anh, không ai có thể phủ nhận rằng Neymar chính là biểu tượng lớn nhất của bóng đá Brazil trong hơn mười năm qua. Mọi chiến dịch World Cup đều được xây dựng xung quanh đôi chân của anh, từ những kỳ vọng khổng lồ trên sân nhà năm 2014 cho đến hành trình đầy tiếc nuối tại Qatar năm 2022.
Nhưng trước cuộc đối đầu Morocco, Neymar phải ngồi ngoài vì chấn thương bắp chân và không thể góp mặt trong trận mở màn của Selecao. Điều đó đồng nghĩa với việc lần đầu tiên Marquinhos phải đảm nhận vai trò thủ lĩnh tối cao của Brazil tại một trận đấu World Cup mà người đàn anh nổi tiếng không đứng cạnh mình.
Marquinhos không còn là cậu em của thế hệ cũ
Nhiều người vẫn vô thức xem Marquinhos là một phần của thế hệ Neymar.
Thực tế, trung vệ sinh năm 1994 giờ đã bước sang tuổi 32. Anh chuẩn bị chơi kỳ World Cup thứ ba trong sự nghiệp và trở thành một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất đội hình Brazil hiện tại. Chính Carlo Ancelotti đã trao cho anh vai trò đội trưởng, đặt niềm tin rằng Marquinhos đủ khả năng dẫn dắt thế hệ mới hướng tới giấc mơ vô địch thế giới.
Trong những phát biểu gần đây, Marquinhos thừa nhận anh đang sống từng ngày như thể đây là kỳ World Cup cuối cùng của mình. Trung vệ PSG cũng nói rằng những cầu thủ lớn tuổi trong đội hiểu rất rõ nỗi đau bị loại ở các kỳ World Cup trước và nhiệm vụ của họ là truyền lại kinh nghiệm đó cho những người lần đầu dự giải.
Những lời phát biểu nói lên rất nhiều điều
Trước giờ bóng lăn, Marquinhos không nói nhiều về chiến thuật hay đối thủ.

Điều anh nhắc đến nhiều nhất là trách nhiệm. Anh cho biết bản thân xem đây là “cơ hội cuối cùng” để chinh phục chức vô địch thế giới cùng Brazil và muốn tận dụng từng khoảnh khắc của giải đấu. Với Marquinhos, World Cup 2026 không còn là câu chuyện của tương lai mà là thời điểm phải biến mọi kinh nghiệm thành kết quả thực tế.
Những phát biểu đó cho thấy sự thay đổi rất lớn trong cấu trúc quyền lực của Selecao. Trước đây, Neymar thường là người gánh phần lớn áp lực truyền thông. Bây giờ, Marquinhos mới là người đứng ở tuyến đầu, trả lời các câu hỏi khó nhất và đại diện cho toàn bộ đội tuyển trước thế giới.
Morocco là bài kiểm tra không hề dễ dàng
Nếu Brazil muốn có màn khởi đầu thuận lợi, họ sẽ phải vượt qua một trong những đội bóng khó chịu nhất giải đấu.
Morocco không còn là hiện tượng của bóng đá thế giới. Sau những thành công liên tiếp trong các giải đấu lớn, đại diện châu Phi được đánh giá là đối thủ đủ khả năng gây khó khăn cho bất kỳ ông lớn nào. Chính Carlo Ancelotti cũng thừa nhận Morocco là một trong những đội tuyển mạnh nhất châu Phi hiện nay và Brazil cần duy trì sự tập trung tuyệt đối.
Điều đó khiến vai trò của Marquinhos càng trở nên quan trọng hơn. Anh không chỉ là thủ lĩnh hàng phòng ngự mà còn là người giữ sự bình tĩnh cho cả tập thể trong những thời điểm áp lực nhất.
Đêm của Marquinhos
World Cup luôn là nơi sản sinh những người hùng mới.
Trong nhiều năm, mọi câu chuyện của Brazil thường bắt đầu bằng Neymar. Nhưng bóng đá luôn vận động, và mỗi thế hệ rồi cũng phải tìm ra người kế nhiệm cho vai trò thủ lĩnh.
Tối nay, khi Brazil bước ra sân gặp Morocco, người mang trọng trách ấy sẽ là Marquinhos. Không còn Neymar bên cạnh, không còn chỗ dựa quen thuộc của suốt hơn một thập kỷ, trung vệ PSG sẽ phải chứng minh rằng anh không chỉ là đội trưởng trên danh nghĩa.
Đây có thể chỉ là một trận vòng bảng. Nhưng với Marquinhos, đây giống như khoảnh khắc đánh dấu sự chuyển giao quyền lực của bóng đá Brazil. Và có lẽ lần đầu tiên trong sự nghiệp World Cup, anh thực sự trở thành gương mặt đại diện cho cả một thế hệ Selecao.