ĐẢO BÌNH HƯNG là một trong Tứ Bình (Bình Ba, Bình Lập, Bình Tiên, Bình Hưng) vô cùng nổi tiếng trên cung đường ven biển bởi khung cảnh đẹp tuyệt vời và các bãi biển hoang sơ bậc nhất.
Đảo Bình Hưng thuộc địa phận xã Cam Bình, thành phố Cam Ranh. Các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy nơi đây khi đi xuống chân đèo cung đường ven biển Bình Tiên – Vĩnh Hy. Nơi đây nổi tiếng với những bãi tắm cát trắng mịn, nước biển rất sạch, xanh ngắt.
(2).jpg)
Dưới đây là một số kinh nghiệm của mình khi đi du lịch tới nơi đây muốn chia sẻ với các bạn.
DI CHUYỂN TỚI ĐẢO BÌNH HƯNG
Xuất phát từ TP.HCM, có rất nhiều lựa chọn để di chuyển như tàu hỏa, xe khách,… tiết kiệm được khá nhiều thời gian và công sức. Tuy thời gian hơi hạn chế nhưng nhóm mình vẫn quyết định chọn đi bằng xe máy, để được cảm nhận rõ nhất “hương vị” của hành trình, băng qua cung đường tuyệt đẹp Phan Thiết – Bàu Trắng – Phan Rang – Ninh Chữ – Bãi Kình.
(1).jpg)
Đoạn đường Hòn Rơm – Phan Thiết. Ảnh: Thân Ngọc Quỳnh
Đặc biệt ở đây có nhiều tản đá to nhỏ khác nhau len lỏi tựa vào nhau một cách tài tình đến lạ thường đã tạo nên những hình thù đẹp mắt, những hang luồn dù chỉ đủ một người chui qua hay những vách đá cheo leo thử thách sự can đảm của bạn. Khám phá một vòng, bạn sẽ thấy địa hình nơi đây khá độc đáo, với nhiều phong cảnh thiên nhiên nên bạn cũng sẽ cảm nhận, chiêm ngưỡng được sự hùng vĩ của biển và núi.
(1).jpg)
Từ Hang Rái tới khu vực “Đá Mặt Trăng” hay còn gọi là sao hỏa, rặng san hô khô,… rất nhiều tên gọi cho địa hình kì lạ này. Bởi địa chất của bãi san hô cổ trồi lên một mảng lớn với địa hình lồi lõm tạo thành nhiều hình dáng phong phú, có nơi lại lõm xuống thành những hố tròn vo to trông rất thú vị giống như “Sao hỏa” hay “Mặt Trăng”. Có thể đi được bằng cách leo theo dãy đá ven bờ biển. Đoạn đường này khá nguy hiểm và cực nhưng đi cực thích luôn các bạn cân nhắc trước khi đi nhé.
(1).jpg)
Ảnh: Thân Ngọc Quỳnh
Sau khi check-in Hang Rái xong, nhóm tụi mình tiếp tục hành trình đi tới Đảo Bình Hưng. Phải công nhận một điều rằng sau bao năm Bình Hưng vẫn rất hoang sơ, biển trong xanh đến lạ kì. Vùng biển giữ nguyên được nét đẹp của riêng mình.
Sau khi tới nơi cả nhóm liên hệ nhà bè đưa thuyền đến đón. Có rất nhiều nhà bè bán hải sản ở đây nhưng một số chỗ xảy ra tình trạng chặt chém du khách, các bạn chú ý nhé. Nhà bè tụi mình lựa chọn là Trường Sa, miễn phí đưa đón và sải sản ở đây được chế biến cũng rất ngon mà giá cả lại phải chăng. Anh chủ quán cũng nhiệt tình hết sảy nữa.
(1).jpg)
Tại mỗi nhà bè đều có những dịch vụ đi kèm riêng. Và có một số dịch vụ thú vị ở đây như: cano kéo phao, lái cano, đi đảo, lặn san hô,….
CẮM TRẠI TẠI BÃI KÌNH – BÌNH HƯNG
(1).jpg)
Thêm một lưu ý nhỏ nữa là nếu bạn nào chọn cắm trại giống tụi mình thì nhớ cắm ở khu vực trước đồn biên phòng nhé, vừa an ninh, vừa không bị thu phí (cắm tại khu vực bãi biển ngoài đồn biên phòng sẽ bị thu 50k/ lều).
Đến buổi tối cẩn thận với tụi heo rừng của dân địa phương nuôi, bọn chúng khá to (mỗi con hơn tạ) kéo đến liên hoan bữa tối của các bạn khi ngửi thấy mùi thức ăn và quấy phá chút đỉnh.
ĐÓN BÌNH MINH VÀ THƯỞNG THỨC SAGOTA TRÊN BÃI KÌNH
.jpg)
Ngồi thẩn thờ trên bãi cát trắng tay cầm lon BIA SAGOTA LIGHT bật nắp, đưa lon bia lên và hớp một ngụm bia đầy sảng khoái, phản phất trong bia mùi lúa mạch thơm nồng tạo cảm giác khiến hồn tôi lâng lâng giữa vẽ đẹp thiên nhiên của bãi biển và vị ngon của đồ uống.
(1).jpg)
Sau khi cả nhóm tôi thả mình vào làn nước trong xanh của vùng biển nơi đây, mọi người sẵn sàng tâm thế trở về với cuộc sống tất bật đời thường. Khoảnh khắc mang đầy tiếc nuối trong mỗi chuyến hành trình của tôi .
“Thu dọn rồi về thôi!”