Những hàng ốc ngon tại Hà Nội bạn nhất định cần phải ghé qua. Một món ăn đơn giản, mộc mạc nhưng lại thân thuộc với tất cả mọi người, đặc biệt vào những ngày Hà Nội se lạnh. Trong thành phố, chẳng thiếu quán ốc khắp ngõ ngách, đường phố nhưng để làm được món ăn đơn giản này có sức hấp dẫn không ngờ thì không phải quán ốc nào cũng làm được. Dưới đây là địa chỉ những quán ốc luộc ngon, rẻ nhất Hà Nội.
Ốc Oanh phố Hàm Long
Kể đến đầu tiên trong danh sách này chắc chắn phải là hàng ốc bé nằm trên con phố Hàm Long đông đúc, nhộn nhịp. Người ta tìm đến đây cho dù quán ốc vỉa hè xập xệ, đối diện nhà thờ Hàm Long chỉ để thưởng thức những bát ốc nóng, béo được luộc đúng chuẩn.Ở đây có cả ốc vặn lẫn ốc mít nhưng chuẩn nhất vẫn là bát ốc lẫn để bạn có thể tận hưởng được hương vị tuyệt vời của hai loại ốc này cùng lúc. Chuẩn nhất vẫn phải nhắc đến bát nước chấm kèm thêm sung muối và không thể thiếu được những loại nguyên liệu quen thuộc như sả, ớt, lá chanh thơm nức mũi. Địa chỉ: Số 18 Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Ốc Trang phố Đinh Liệt
Là một trong những hàng ốc nổi tiếng nhất nhì Hà Nội, chắc chắn khi nghĩ đến những bát ốc luộc béo múp, bạn sẽ nghĩ đến ốc Trang. Ốc Trang nổi tiếng với bát nước chấm được mệnh danh là ngon nhất thủ đô, đến mức người ta còn đưa lên miệng húp lấy được để chẳng sót lại bất cứ thứ gì. Những con ốc to, múp thịt, ăn đến giòn sần sật. Nhể phần thịt ốc ra, chấm vào bát nước mắm đậm đà rồi bạn sẽ phải xuýt xoa; hương vị ấy như chiếm trọn toàn bộ vị giác ngay khi đưa miếng đầu tiên lên miệng. Địa chỉ: Số 1 Đinh Liệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Ốc ngõ Tôn Thất Tùng
Không quá nổi tiếng như hai hàng ốc trên, ốc ngõ Tôn Thất Tùng chủ yếu dành cho sinh viên quanh khu vực này và những người dân trong khu tập thể Khương Thượng là những vị khách quen thuộc; chính vì thế ốc ở đây có giá khác rẻ cũng như chất lượng tương đối ổn. Ngoài ốc vặn hay ốc mít truyền thống, quán còn có vô số loại ốc biển khác, thực đơn phong phú chẳng kém cạnh gì những hàng ốc lớn, tha hồ chiều lòng thực khách. Quán có một số món ốc theo kiểu Sài Gòn và bát nước mắm ở đây cũng hơi ngọt hơn chút xíu, nhưng cũng vừa miệng, không quá “lạ dòng” nên chẳng thấy thực khách nào phàn nàn gì. Địa chỉ: Ngõ 1A Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội.
Ốc chợ Hàng Bè
Một trong những hàng ốc hiếm hoi ở Hà Nội phục vụ thực khách sành ăn ngay cả thời điểm giữa trưa, hay đến đầu giờ chiều, ốc chợ Hàng Bè thật biết cách chiều lòng những vị khách khó tính của mình. Hàng ốc này đã tồn tại nhiều năm nay, dưới bóng cây lan cổ thụ, là một địa điểm yêu thích của nhiều bạn trẻ những ngày hè, ngày đông hay bất kể thời điểm nào trong năm. Những con ốc to, dày thịt hài hòa trong bát nước chấm đậm đà được pha chế bằng bàn tay khéo léo của cô chủ quán, ấy thực sự là điểm cuốn hút của hàng ốc này, chẳng đâu có được. Bát nước mắm đủ vị, đủ màu từ chanh, tòi, ớt cho hương vị còn đọng lại mãi trong cuống họng. Địa chỉ: Ngã ba Hàng Thùng giao với chợ Hàng Bè, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Ốc Nguyễn Hữu Huân
Hàng ốc luộc trên phố Nguyễn Hữu Huân thật đặc biệt với cách bày trí bát nước chấm màu mè, rực rỡ nhưng kích thích vị giác vô cùng. Ốc ở đây ngon nhưng không quá xuất sắc và thi thoảng, thực khách vẫn phàn nàn về sạn. Tuy nhiên, hàng ốc này vẫn đông khách và chẳng hề có dấu hiệu “giảm nhiệt”.
Ốc vỉa hè Phan Chu Trinh
Quán ốc vỉa hè với vài chiếc ghế nhựa đơn sơ chưa bao giờ đông đúc đến thế, nếu bạn chậm chân thì có thể sẽ mất chỗ đấy nhé. Đây là một trong những hàng ốc ngon ít người biết đến, có chăng chỉ là những dân sành ăn, sành lùng sục ở Hà Nội mới tìm ra. Ốc luộc ở đây giòn, không bị nhớt. Nước chấm thơm lắm, đủ tất tần tất các vị chua cay mặn ngọt mà hài hòa nhờ bàn tay khéo léo của chủ quán. Chẳng thế mà nhiều thực khách đến đây ăn lần đầu cũng bị ghiền luôn. Địa chỉ: Ngay ngã tư Phan Chu Trinh giao Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Ốc Đức Mười phố Liễu Giai
Hàng ốc này có tuổi đời phải gần hai chục năm rồi, đến ngay cả những thế hệ 7x ở Hà Nội, trước kia học quanh khu vực quận Ba Đình đều biết đến ốc Đức Mười. Ốc luộc ở đây phải gọi là “đỉnh của đỉnh”. Món ăn đơn giản nhưng cũng cần phải được chế biến khéo léo thì mới lấy lòng được những thực khách khó tính nhất suốt hai chục năm qua. Quán có không gian khá nhỏ nên chủ yếu mọi người ngồi ngoài vỉa hè. Thế nhưng, nhờ vậy người ta mới thấy hết được vị tinh tế của một món ăn dân giã đến lạ. Ốc giòn sần sật kèm bát nước chấm đầy đủ hương vị là quá trọn vẹn rồi. Địa chỉ: Số 26 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.