Chia sẻ trên Facebook cá nhân của Thuỷ Tiên, nữ ca sĩ đã lên tiếng về chuyện bị tố ăn chặn tiền từ thiện để mua biệt thự.
Thuỷ Tiên cho biết, biệt thự của cô không phải là mới xây, mà là đã được xây từ lâu. Nữ ca sĩ cũng chia sẻ những hình ảnh phần móng biệt thự đã bị nứt, lún theo thời gian.

Thuỷ Tiên cũng chia sẻ, trước đó cô và Công Vinh đã lên kế hoạch tu sửa lại căn biệt thự của gia đình vào tháng 8 âm lịch năm 2020, nhưng do phải tập trung cho công tác từ thiện cứu trợ miền Trung nên kế hoạch này đã phải dời lại.
Rất buồn là việc tu sửa lại biệt thự của Thuỷ Tiên đã khiến cho xuất hiện tin đồn cô ăn chặn tiền từ thiện để mua biệt thự mới, với diện tích khủng lên đến hơn 1000 m2. Kèm theo tin đồn ác ý này là tin Thuỷ Tiên bị cho là đã vỡ nợ, phá sản năm 2020.
Trên trang cá nhân của mình, Thủy Tiên tỏ ra vô cùng buồn và bức xúc trước những tin đồn thất thiệt về cô: “Mình chưa bao giờ thiếu nợ ai dù chỉ 1 đồng, nên chả hiểu sao bị đồn thành vỡ nợ phá sản. Tự dưng đi làm từ thiện về nhà hư móng, nứt thấm cũng không được sửa chữa, vì sửa thì sợ người ta nói mình ăn chặn tiền từ thiện để làm nhà. Trong khi tiền từ thiện mình đã sao kê ngân hàng lẫn xác nhận mộc đỏ của chính quyền địa phương minh bạch hết rồi.
Các bạn xem nhưng cố tình không chấp nhận sự thật mình đã minh bạch làm chi vậy? Các bạn có thể sống mà bớt nghiệt ngã với mình một chút có được không? Mình năn nỉ. Cho mình xin sửa lại ngôi nhà mình đang ở mà không bị thêu dệt bậy bạ được không?
Bình thường sửa nhà người ta xin phép cơ quan chức năng thôi còn mình thì ngoài xin phép cơ quan nhà nước còn phải xin phép cộng đồng mạng.
1 lần nữa xin phép cộng đồng mạng cho mình xin phép được sửa chữa lại ngôi nhà đang ở và yên ổn làm ăn vì còn rất nhiều người đang cần mình giúp hàng ngày. Mình xin cảm ơn các bạn nhiều lắm”.
Ngay sau khi Thuỷ Tiên lên tiếng về chuyện bị tố ăn chặn tiền từ thiện để mua biệt thự trên trang cá nhân, nhiều người đã bày tỏ sự thương cảm, động viên cô. MC Nguyên Khang động viên Thủy Tiên: “Tiên cứ làm đúng những gì theo lương tâm mình nghĩ. Cuộc đời quá ngắn để đôi co, sân si hay tị nạnh… Miễn là còn thở là còn yêu thương”.
Viết bình luận