Thất bại “muối mặt” trước bayern Munich tại vòng knock-out Champions League là giọt nước tràn ly khiến HLV Setien của Barca “bay ghế”.
HLV Setien và đoàn quân của ông đã tạo trên một trang lịch sử đáng quên cho Barca. Lần đầu tiên CLB này thua 8 bàn tại vòng knock-out Champions League. Thất bại “không thể bào chữa” này khiến Setien không thể giữ được chiếc ghế tại Nou Camp.
Theo nguồn tin từ ESPN, giới “chóp bu” của Barca sẽ sớm gửi trap sa thải cho HLV Setien. CLB được cho là đã lập tức lên kế hoạch tìm thuyền trưởng thay thế.
Setien vốn không được lòng nhiều cầu thủ Barca. Thậm chí, có thông tin cho rằng vai trò của ông đôi khi còn bị lấn áp bởi Messi.
Theo giới truyền thông, Ronald Koeman được xem là ứng viên nặng ký nhất để ngồi vào ghế nóng của Barca. Tuy nhiên, các fan cũng cảm thấy bất an vì phong cách huấn luyện thực dụng của ông này.
Ronald Koeman đang là HLV của tuyển Hà Lan. Tuy nhiên, gần đây ông đã mua nhà gần thành phố Barcelona. Vì vậy, không loại trừ khả năng cựu tiền vệ này sẽ ngồi vào ghế HLV trưởng Barca trong tương lai.
Cái tên kế tiếp được kể đến là Mauricio Pochettino, cựu thuyền trưởng của Tottenham.
Ngoài ra, huyền thoại Xavi cũng đang được nhiều người kì vọng sẽ quay trở lại để giúp CLB vượt qua khó khăn. Dẫu vậy, đầu năm nay anh từng từ chối cơ hội quay trở lại huấn luyện đội bóng cũ.
Về phần mình, sau thất bại cay đắng đêm qua, HLV Setien cho biết: “Đây là trận thua vô cùng đau đớn.
Còn quá sớm để nói tôi có tiếp tục huấn luyện Barca hay không. Điều này còn phụ thuộc vào ban lãnh đạo đội bóng”.