Manchester United là đội chủ động chơi tấn công hơn. Tuy nhiên, sự vội vàng của các cầu thủ áo đỏ đã biến các cơ hội thành vô hại trước khung thành của Kasper Schmeichel.
Cả đội chủ nhà lẫn đội khách dường như mang tâm lý khá nặng nề ở vòng đấu quyết định này. Những đôi chân run rẩy, những bước chạy nặng nề, những đường chuyền sai địa chỉ liên tục xuất hiện từ phía các cầu thủ 2 đội.
Paul Pogba người được kì vọng mang lại dự khác biệt cho MU. Tuy nhiên, anh vẫn với lối chơi đủng đỉnh của mình. Cầu thủ người Pháp tiếp tục khiến người hâm mộ thất vọng khi anh liên tục chuyền sai địa chỉ và mất bóng khiến fan Quỷ Đỏ nhiều lần thót tim.
Đối tác của anh, Bruno Fernandes, đã cho thấy bị quá tải vì phải liên tục cày ải suốt kể từ sau dịch.
Thậm chí người trấn giữ khu trung tuyến Matic còn mắc phải những sai lầm chết người hơn. Ở phút 14, anh đưa đường chuyền sai địa chỉ ngay trước vòng cấm MU. Nếu cú đá của Ndidi bay thấp hơn có lẽ Quỷ Đỏ đã phải ôm hận.
Rõ ràng Leicester City đã nghiên cứu rất kĩ lối đá của MU. Họ đã chia cắt các tuyến của đội khách thành công. Họ chủ động phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công với tốc đọ và sự nguy hiểm của Vardy.
Harry Maguire trong ngày gặp lại đội bóng cũ cũng chơi không thực sự tốt. Nếu Leicester có hàng công sắc bén và mạnh mẽ hơn thì có lẽ đội bị thủng lưới trước sẽ là MU.
Hiệp 2 có lẽ là hiệp đấu may mắn với các cầu thủ đội khách. Khi mà trong trận đấu cũng giờ Chelsea đã dẫn trước Everton 2-0 với 2 bàn thắng ở cuối hiệp 1 của Mounth và Giroud. Nếu tỉ số này giữ nguyên Chelsea và Quỷ đỏ chắc chắn có vé dự Champions League.
Với kết quả như vậy cục diện của hiệp 2 đã xoay chiều rõ rệt. Leicester City buộc phải thắng nếu muốn đoạt lấy tấm vé tham dự Champions League. Trong khi đó M.U chỉ cần chờ thời cơ phản công nhanh.
Phút 60 từ pha đá phạt cố định bên cánh trái. Vardy tung cú đánh đầu nối đưa bóng bay vòng cung khiến De Gea chỉ còn biết chôn chân đứng nhìn. Nhưng may mắn cho các cầu thủ đội khách là bóng đã đập trúng góc chữ A ngoài khung thành.
Manchester United được người cũ “giúp đỡ” khi trung vệ Evans phạm lỗi với Martial trong vòng cấm. Và Fernandes đã không bỏ qua cơ hội ngon ăn mở tỉ số cho đội khách.
Brendan Rodgers đã không thể ngồi yên, ông tung ra những cầu thủ tấn công tốt nhất của mình nhằm thay đổi cục diện trận đấu. Tuy nhiên tất cả đều nằm ở mức cơ hội.
Rõ ràng đây là trận đấu quá may mắn với M.U khi mà hết Evans mắc lỗi rồi đến Kasper Schmeichel phạm sai lầm để mất bóng giúp Lingard có bàn ấn định tỉ số 2-0 cho M.U
Việc Manchester United giành chiến thắng và leo lên vị trí thứ 3 chung cuộc cũng là điều vô cùng bất ngờ và vui sướng với các cổ động viên của họ. Tuy nhiên lối đá của M.U thực sự có quá nhiều vấn đề.
Chiều sâu đội hình không có. Các cầu thủ chính bị quá tải. Đội hình dự bị thì quá nhiều cầu thủ trẻ, chưa đáp ứng được hay tiệm cận với trình độ các ngôi sao trong đội hình chính.
Dù Bruno Fernandes mang lại nguồn sinh khí mới cho Quỷ Đỏ nhưng rõ ràng Solskjaer sẽ phải có mùa chuyển nhượng bận rộn sắp tới nếu muốn cạnh tranh với các đối thủ ở mùa giải sang năm.