Theo clip, nữ tài xế này ăn uống trên xe ô tô, nhưng sau khi ăn xong lại “thản nhiên” rác vứt xuống đường phố. Đáng chú ý, là khi được người dân nhắc nhở về hành vi vứt rác bừa bãi của mình, người phụ nữ này không chỉ không nhận lỗi mà còn lớn tiếng quát mắng ngược lại.
Clip nữ tài xế vứt rác bừa bãi xuống đường, lớn tiếng quát tháo khi được nhắc nhở:
Hành vi vứt rác bừa bãi xuống đường từ trên ô tô của nữ tài xế nhanh chóng bị cộng đồng mạng lên án. Nhiều người cho rằng đây là hành động vô ý thức, thiếu văn hoá, cần được lên án.
Trong clip, người dân đi đường đã nhắc nhở rất nhẹ nhàng khi người phụ nữ vứt rác xuống đường phố: “Thứ nhất là chị đang đậu xe ngược chiều, đúng chưa? Thứ hai là chị vứt rác bừa bãi. Chị không thể làm như thế được. Từ này đến giờ em đã nói rất nhẹ nhàng rồi. Chị ăn thì chị phải bỏ rác vào đúng nơi quy định, đây là chỗ mọi người tập thể dục”.
Tuy nhiên, khi được nhắc nhở, nữ tài xế đã phản ứng: “Thế đây là đường là nhà em à?. Sau đó, nữ tài xế thản nhiên xua tay và kéo cửa kính ô tô lên. Khi người dân tiếp tục đập cửa và yêu cầu dọn rác, chị kéo cửa kính xuống và nói lớn: “Mày dở hơi à!”.
Người dùng Thúy Nguyễn bình luận: “Đây chính là điển hình cho mẫu người có tiền nhưng không mua được ý thức. Cách hành xử thiếu văn hóa của chị này thật không thể chấp nhận nổi. Trên xe còn có con gái của chị ta, hành xử như vậy nhỡ con cái học theo thì sao?”
Dương Bolero nói: “Xe đẹp, người đẹp mỗi tội hành động không đẹp rồi chị ơi”.
Hung Thai ý kiến: “Câu nói thường xuyên của những người ý thức kém ‘Đường của nhà mày à?’. Đúng là cần phải có chế tài xử lý gắt những trường hợp như thế này. Nếu không người đi nhắc nhở lại mang tiếng nhiều chuyện”.
Trong khi đó, người dùng Nguyễn Thanh nhận xét: “Đúng là không thể nhìn vẻ bề ngoài mà phán xét được, giàu mà thiếu ý thức, được nhắc nhở còn phản ứng thái độ như vậy. Thật hết lời”.
Hiếu Lê bức xúc: “Người ta nhắc nhở còn lớn tiếng quát tháo những lời lẽ vô văn hóa. Thật sự, nhiều người không có một chút ý thức nào!”.
Trương Văn Hùng bình luận: “Chán cái ý thức. Có mỗi việc xuống nhặt rồi vứt vào thùng rác là xong. Người ta nhắc còn tự ái, cố giữ cái tôi trong khi nhân cách và đạo đức chả còn”.