Rạng sáng 4/6 theo giờ Seoul, trong không khí náo nhiệt bao trùm thủ đô, tên của Lee Jae-myung vang lên như một tuyên ngôn chính thức về bước ngoặt chính trị mới của Hàn Quốc. Với hơn 94% số phiếu được kiểm, ông Lee – ứng cử viên đại diện cho đảng Dân chủ – đã giành được 48,8% phiếu ủng hộ, vượt qua đối thủ Kim Moon-soo thuộc đảng Quyền lực Quốc dân với khoảng cách hơn 6 điểm phần trăm. Kết quả ấy không chỉ mang ý nghĩa của một chiến thắng, mà còn là biểu tượng của khát vọng thay đổi và sự ủng hộ mạnh mẽ từ cử tri trên khắp đất nước.
Diễn ra trong bối cảnh nhiều biến động nội bộ lẫn quốc tế, kỳ bầu cử tổng thống lần này đã chứng kiến làn sóng tham gia đầy quyết liệt từ người dân. Ước tính sơ bộ cho thấy 79,4% cử tri đã thực hiện quyền công dân – con số cao nhất kể từ năm 1997. Trong số hơn 44 triệu người có quyền bầu cử, khoảng 35,24 triệu cử tri đã đến hơn 14.000 điểm bỏ phiếu để đưa ra lựa chọn cho tương lai đất nước.
Sự kiện ông Lee Jae-myung đắc cử không hoàn toàn bất ngờ. Các phương tiện truyền thông trong nước từ sớm đã dự đoán chiến thắng thuộc về ông, dựa trên xu hướng cử tri và các cuộc khảo sát trước đó. Nhưng khoảnh khắc ông giơ cao cánh tay trong đêm Seoul để cảm ơn người dân vẫn mang lại cảm xúc mạnh mẽ – như lời cam kết cho một chương mới của nền chính trị Hàn Quốc: nhiều thử thách, nhưng cũng tràn đầy kỳ vọng.
Chiến thắng của ông Lee không chỉ là kết quả của lá phiếu, mà còn là dấu ấn của một giai đoạn chuyển giao, nơi cử tri Hàn Quốc đã lên tiếng bằng sự lựa chọn rõ ràng cho niềm tin và tầm nhìn. Với vị trí Tổng thống thứ 21, Lee Jae-myung giờ đây gánh trên vai trách nhiệm nặng nề, nhưng cũng là cơ hội để định hình tương lai quốc gia trong kỷ nguyên nhiều đổi thay.