Trong khoảnh khắc sân bay đầy lặng lẽ sau trận thua đáng tiếc ở chung kết Cúp Đông Nam Á, Cao Pendant Quang Vinh nhận được một tin vui bất ngờ: anh được HLV Kim Sang-sik điền tên vào danh sách triệu tập đội tuyển Việt Nam. Niềm hân hoan đến đột ngột khiến chàng hậu vệ gốc Việt không kìm được xúc động.
“Tôi đã khóc”, Quang Vinh chia sẻ. “Trước đây tôi đã từng rơi nước mắt khi chính thức trở thành công dân Việt Nam. Và giờ, những giọt nước mắt ấy lại trở về, lần này là vì giấc mơ được cống hiến cho đội tuyển quốc gia.”
Gia nhập Công an Hà Nội từ tháng 8/2024, Quang Vinh nhanh chóng khẳng định được vị trí của mình nơi hành lang cánh phải. Với nền tảng thể lực dồi dào, phong cách thi đấu hiện đại và tinh thần thi đấu quyết liệt, anh trở thành nhân tố then chốt trong hành trình tiến đến trận chung kết vừa qua.
Tính đến thời điểm hiện tại, Quang Vinh đã có tổng cộng 31 lần ra sân cho CAHN trên mọi đấu trường – một con số nói lên sự ổn định và bền bỉ của cầu thủ sinh năm 1997. Chỉ trong 5 trận gần nhất, anh đóng góp 2 bàn thắng và 2 pha kiến tạo – thành tích đáng nể với một hậu vệ.
Điểm mạnh của Quang Vinh nằm ở khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa tấn công và phòng ngự. Khi đội nhà cần dâng cao, anh sẵn sàng dốc bóng biên, tung ra những đường tạt chính xác. Khi cần phòng thủ, anh không ngại va chạm và có mặt đúng lúc để hóa giải những tình huống nguy hiểm.
Sự góp mặt của Quang Vinh trong danh sách đội tuyển Việt Nam lần này được đánh giá là bổ sung kịp thời cho tuyến cánh – nơi mà đội tuyển vẫn thiếu một phương án đủ tin cậy. Nhất là trong bối cảnh đối thủ Malaysia đang ngày càng "ngoại hóa" với nhiều cầu thủ nhập tịch có thể lực tốt, kinh nghiệm và độ nhanh nhạy cao.
“Tôi vẫn thấy lâng lâng, chưa tin đó là sự thật. Chỉ mong thời gian trôi nhanh để tôi có thể hội quân cùng các đồng đội, thi đấu hết mình trong màu áo đỏ. Tôi cũng vui vì tiếng Việt của mình đã cải thiện rất nhiều sau gần một năm sống ở đây – tôi có thể trò chuyện thoải mái với anh em trong đội rồi,” Vinh chia sẻ thêm.
Những gì mà Quang Vinh đang thể hiện không chỉ là phong độ, mà còn là tâm thế của một cầu thủ đang thật sự sống trọn với giấc mơ khoác lên mình màu cờ sắc áo. Và hành trình phía trước – bắt đầu từ trận gặp Malaysia tại Vòng loại Asian Cup 2027 – có thể là nơi để chàng hậu vệ Việt kiều viết tiếp một chương mới rực rỡ trong sự nghiệp bóng đá của mình.