Mỗi năm khi tháng ba về, con đường Hùng Vương thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng lại rực rỡ sắc hồng, thu hút hàng trăm du khách đổ về check-in. Với vẻ đẹp dịu dàng nhưng không kém phần nổi bật, con đường kèn hồng này được ví như "một góc trời anh đào" giữa miền Tây sông nước.
Tọa lạc ngay trung tâm hành chính huyện Châu Thành, đường hoa kèn hồng dài hơn một km là điểm đến lý tưởng của nhiều người yêu thiên nhiên. Hiện tại, khoảng 300 cây kèn hồng đang vào mùa nở rộ, tạo thành hai hàng cây thẳng tắp, mỗi cây cách nhau hơn 5m. Dưới cái nắng nhẹ của tháng ba, những chùm hoa bung nở, khoe sắc hồng phớt dịu dàng, khiến cả con đường như khoác lên mình một tấm thảm rực rỡ.
Không chỉ người dân địa phương, nhiều du khách từ các tỉnh lân cận cũng tìm đến để tận hưởng khung cảnh thơ mộng này. "Cứ mỗi mùa hoa nở, tôi lại rủ bạn bè đến đây chụp ảnh. Khung cảnh rất đẹp, gợi nhớ đến mùa xuân Nhật Bản với những hàng hoa anh đào khoe sắc," chị Lan Anh, một du khách đến từ Sóc Trăng chia sẻ.
Năm nay, huyện Châu Thành tổ chức Tuần lễ hoa kèn hồng từ ngày 15 đến 19/3, kết hợp nhiều hoạt động văn hóa hấp dẫn nhằm tôn vinh bản sắc của ba dân tộc Kinh – Hoa – Khmer tại địa phương. Du khách không chỉ được thả mình trong không gian thơ mộng của sắc hoa mà còn có cơ hội tham gia các trò chơi dân gian, trải nghiệm múa Rom Vong truyền thống hay thưởng thức món cốm dẹp đặc trưng của người Khmer.
Ông Nguyễn Văn Mỹ, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành cho biết: "Những năm gần đây, khi hoa kèn hồng bắt đầu nở rộ vào tháng ba, lượng du khách đổ về ngày càng đông. Chúng tôi mong rằng sự kiện này sẽ giúp địa phương quảng bá du lịch và thu hút thêm nhiều du khách đến khám phá nét đẹp văn hóa của Sóc Trăng."
Kèn hồng có nguồn gốc từ châu Mỹ, còn được gọi là chuông hồng, thường nở từ tháng 2 đến tháng 6 hàng năm. Hoa mọc thành chùm, hình dáng giống những chiếc chuông nhỏ, cánh mỏng manh và màu sắc hồng nhạt đầy lãng mạn.
Với thời tiết nóng hơn mọi năm, mùa hoa kèn hồng tại Châu Thành đã đến sớm hơn dự kiến, tạo nên khung cảnh đẹp nao lòng. Nhờ vậy, nơi đây đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của những ai yêu thích chụp ảnh, đặc biệt là vào sáng sớm từ 7 đến 9 giờ hoặc buổi chiều từ 16 đến 17 giờ, khi ánh nắng nhẹ nhàng nhất, giúp tôn lên vẻ đẹp của hoa.
Sự xuất hiện của hàng trăm du khách mỗi ngày cũng tạo điều kiện cho các nhiếp ảnh gia địa phương "hái ra tiền" trong mùa hoa nở. Anh Nam, một nhiếp ảnh gia đến từ Hậu Giang, chia sẻ: "Mỗi năm, cứ vào tháng ba là tôi lại nhận rất nhiều lịch chụp ảnh kèn hồng. Khách hàng đủ mọi lứa tuổi đều yêu thích vẻ đẹp thơ mộng của con đường này."
Không chỉ là điểm check-in hấp dẫn, đường kèn hồng còn giúp các dịch vụ du lịch, ăn uống trong khu vực phát triển hơn. Nhiều quán cà phê, tiệm nước ven đường đã nhanh chóng nắm bắt xu hướng, tạo thêm không gian sống ảo để phục vụ du khách.
Nếu muốn tận hưởng mùa hoa kèn hồng rực rỡ, du khách từ TP Cần Thơ có thể di chuyển khoảng 50 km theo quốc lộ 1 để đến Châu Thành. Với vẻ đẹp lãng mạn và không khí trong lành, con đường này chắc chắn sẽ mang đến những trải nghiệm đáng nhớ cho du khách trong mùa hoa năm nay.
Dù chỉ kéo dài trong vài tuần ngắn ngủi, nhưng sắc hồng dịu dàng của loài hoa này đã và đang làm say lòng bao người, biến một con đường nhỏ tại miền Tây trở thành điểm đến không thể bỏ lỡ mỗi khi tháng ba về.
Ảnh: VnExpress