Diego Maradona – một trong những tượng đài vĩ đại nhất của bóng đá thế giới, người từng được tôn sùng như một vị thánh ở Argentina – đã ra đi vào ngày 25/11/2020. Nhưng hơn ba năm sau khi ông qua đời, những bí mật xoay quanh những ngày cuối đời của huyền thoại này mới dần được phơi bày. Không phải sự suy yếu vì tuổi tác, không phải bệnh tật, mà chính sự tắc trách, vô tâm và những bê bối y tế đã đẩy Maradona đến cái chết đầy bi kịch.
Mới đây, trong phiên tòa xét xử tại Argentina, luật sư Fernando Burlando – đại diện cho hai con gái của Maradona là Dalma và Gianinna – đã tiết lộ những tình tiết rúng động về những ngày cuối đời của ông. Theo lời luật sư, Maradona không được sống trong một cơ sở y tế đủ tiêu chuẩn mà bị đẩy vào một căn nhà chật hẹp, dơ bẩn, hoàn toàn không phù hợp để chăm sóc sức khỏe.
"Căn nhà nơi Maradona sống chẳng khác gì một chuồng lợn," luật sư Burlando mô tả. Phòng tắm chật chội chưa đầy một mét vuông, không có vòi sen, gây bất tiện vô cùng cho một người gặp vấn đề nghiêm trọng về di chuyển như ông. Những người được giao trách nhiệm chăm sóc Maradona lại không hề nghe thấy bất kỳ lời kêu ca nào từ ông, như thể họ hoàn toàn bỏ mặc ông trong những ngày cuối đời.
Một bức ảnh chưa từng công bố trước đây – được công tố viên Ferrari trình bày tại tòa – đã khiến những ai chứng kiến không khỏi xót xa. Trong ảnh, Maradona nằm nghiêng trên giường, bụng phình to bất thường, khuôn mặt hốc hác đến đáng sợ. "Ông ấy bị biến thành một con vật thí nghiệm," luật sư Burlando nghẹn ngào nói. "Họ thay đổi thuốc liên tục mà không hề quan tâm đến phản ứng của ông ấy."
Tâm điểm của phiên tòa là bác sĩ Leopoldo Luque – người chịu trách nhiệm điều trị cho Maradona. Ông bị cáo buộc đã để bệnh nhân của mình rơi vào tình trạng nguy hiểm mà không có biện pháp can thiệp kịp thời. Theo luật sư Burlando, hành vi của Luque và đội ngũ y tế có thể bị xem là một vụ giết người có chủ ý.
"Hắn ta chỉ đang chuẩn bị cho điều sắp tới – nghĩa là ngồi tù," Burlando tuyên bố. "Những người này không những không chăm sóc Maradona đúng cách, mà thực tế, họ đã đẩy ông ấy đến cái chết."
Ban đầu, mức án dành cho Luque có thể từ 8 đến 25 năm tù vì tội giết người do sơ suất. Nhưng nếu quá trình xét xử phát hiện thêm những bằng chứng mới, rất có thể cáo buộc sẽ bị nâng lên thành giết người có tình tiết tăng nặng.
Điều nghịch lý là trong khi Maradona bị bỏ rơi đến chết trong căn nhà thiếu thốn, ông thực tế đã tích lũy được khối tài sản lên tới 100 triệu USD trước khi qua đời. Nhà báo Mariano Roa dẫn lời bạn thân của Maradona – Mariano Israelit – trong chương trình Viviana en Vivo:
"Maradona từng nói với tôi: ‘Anh còn nhớ khi chúng ta ở Cuba, Fidel Castro đã chu cấp cho chúng ta vì chúng ta không có tiền không? Giờ tôi đã có 100 triệu USD rồi’."
Vậy mà, dù sở hữu khối tài sản khổng lồ, ông lại phải chết trong một căn nhà tồi tàn, không có nổi một phòng tắm tiện nghi, không một bác sĩ thực sự quan tâm đến sức khỏe của ông. Người dẫn chương trình Viviana Canosa đã phải thốt lên trong bàng hoàng: "Thật không thể tin nổi! Một huyền thoại bóng đá với hàng triệu người hâm mộ lại phải ra đi trong cô đơn, thiếu thốn như vậy."
Cái chết của Maradona không chỉ là sự mất mát của bóng đá thế giới, mà còn là lời cảnh báo về sự tha hóa của ngành y tế thể thao. Một huyền thoại đáng lẽ phải được chăm sóc trong những điều kiện tốt nhất lại bị bỏ mặc đến chết. Liệu công lý có được thực thi? Liệu những người có trách nhiệm có phải trả giá?
Câu trả lời vẫn còn ở phía trước. Nhưng có một điều chắc chắn: Maradona xứng đáng với một cái kết tốt đẹp hơn thế này!