HomeVận độngBàn tay dị dạng của cao thủ Thiết Sa...

Bàn tay dị dạng của cao thủ Thiết Sa Chưởng

Võ sư Trương Long Tường dành hơn 20 năm khổ luyện Thiết Sa Chưởng, khiến bàn tay dày tới 8 cm và trở thành cái tên nổi tiếng trong giới võ thuật Trung Quốc.

- Advertisement -

Nội dung

Trong các tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung, Thiết Sa Chưởng luôn được mô tả như một thứ công phu vừa bí ẩn vừa đáng sợ. Những cú chưởng có thể đánh nát đá, phá gạch hay khiến đối thủ trọng thương chỉ bằng một đòn từng khiến không ít người nghĩ đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.

Nhưng tại Trung Quốc, có một người đàn ông dành hơn 20 năm cuộc đời để theo đuổi thứ võ công từng xuất hiện trong “Anh hùng xạ điêu”, đến mức đôi bàn tay của ông thay đổi hoàn toàn so với người bình thường.

Người đó là võ sư Trương Long Tường.

Từ giấc mơ kiếm hiệp bước ra ngoài đời thật

Bàn tay dị dạng của cao thủ Thiết Sa Chưởng

Sinh năm 1973 tại huyện Lương Sơn, tỉnh Sơn Đông, Trương Long Tường lớn lên trong môi trường đậm chất võ thuật truyền thống. Từ nhỏ, ông đã say mê những bài quyền cổ, thường xuyên theo chân các võ sư trong vùng để học đủ loại binh khí và quyền pháp khác nhau.

Nhưng điều khiến ông ám ảnh nhất lại đến từ những bộ phim kiếm hiệp Kim Dung.

Khi “Anh hùng xạ điêu” gây sốt khắp Trung Quốc, Trương Long Tường đặc biệt bị cuốn hút bởi nhân vật Cừu Thiên Nhận cùng môn Thiết Chưởng Thần Công nổi tiếng. Trong mắt ông khi ấy, đây không chỉ là võ công trên phim ảnh mà còn là thứ gì đó tồn tại ngoài đời thật.

Chính niềm tin ấy khiến Trương Long Tường nung nấu ý định phải học bằng được Thiết Sa Chưởng.

Ông từng lang bạt nhiều nơi để tìm người chỉ dạy, nhưng suốt nhiều năm vẫn không gặp được đúng minh sư. Mãi đến năm 1998, khi đang làm đội trưởng đội bảo vệ cho một công ty, cuộc đời ông mới thay đổi sau một lần tình cờ gặp một võ sư Thiết Sa Chưởng trong buổi tụ họp cùng bạn bè.

Ngay lần gặp đầu tiên, Trương Long Tường đã ngỏ ý xin bái sư học nghệ.

Hơn 20 năm đánh vào cát và thép

Con đường luyện Thiết Sa Chưởng không hề giống những gì người ta thường tưởng tượng trên phim.

Không có chuyện đưa tay vào chảo cát nóng đỏ rực hay luyện công bằng các phương pháp siêu nhiên. Theo Trương Long Tường, cốt lõi của môn võ này nằm ở việc liên tục rèn lực tay thông qua va đập cường độ cao trong thời gian dài.

Sau khi được võ sư Ngô Tân Xuân, truyền nhân đời thứ 16 của Thiết Sa Chưởng phái Long Hổ, nhận làm đệ tử, Trương Long Tường bắt đầu bước vào quãng thời gian khổ luyện kéo dài suốt hàng chục năm.

Mỗi ngày, ông dành từ một đến hai tiếng chỉ để dùng bàn tay vỗ, chặt và đập liên tục vào những bao cát chứa đầy bi thép nhỏ. Đi kèm với quá trình đó là việc sử dụng một loại rượu thuốc bí truyền nhằm giảm tổn thương và kích thích phần cơ ở tay phát triển dày hơn.

Theo thời gian, đôi bàn tay của ông bắt đầu biến dạng rõ rệt.

Lớp da ở lòng bàn tay và các khớp ngón tay dày lên bất thường, chai cứng như gỗ. Phần cơ quanh bàn tay phát triển mạnh tới mức hiện tại, lòng bàn tay phải của Trương Long Tường được cho dày tới khoảng 8 cm, gần gấp đôi người bình thường.

Nhìn từ bên ngoài, bàn tay ấy giống như thứ gì đó không còn thuộc về cơ thể con người bình thường nữa.

Những cú chặt phá gạch khiến nhiều người kinh ngạc

Trong điện thoại của Trương Long Tường hiện vẫn còn lưu lại nhiều đoạn video ông biểu diễn công phu trước đây.

Ở một số giải đấu và sự kiện võ thuật, ông từng khiến khán giả choáng váng khi dùng tay không chặt vỡ nhiều viên gạch xếp chồng chỉ bằng một cú đánh. Thậm chí, có lần ông còn dùng mu bàn tay đóng hẳn một chiếc đinh sắt dài vài centimet xuyên vào tấm gỗ chỉ sau vài cú gõ mạnh.

Bàn tay dị dạng của cao thủ Thiết Sa Chưởng

Điều đáng nói là sau hơn 20 năm luyện tập, Trương Long Tường vẫn duy trì cường độ khổ luyện gần như mỗi ngày.

Theo ông, Thiết Sa Chưởng là môn võ không cho phép người tập ngưng nghỉ quá lâu. Chỉ cần bỏ tập vài ngày, cảm giác lực tay sẽ giảm đi rõ rệt.

“Công phu này giống như phải giữ lửa liên tục. Nếu dừng lại, mọi thứ sẽ mềm đi rất nhanh”, ông chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn.

Người đàn ông muốn xóa hiểu lầm về Thiết Sa Chưởng

Dù nổi tiếng trong giới võ thuật Trung Quốc, Trương Long Tường cho biết điều khiến ông trăn trở nhất lại không phải danh tiếng hay thành tích thi đấu.

Thứ khiến ông bận tâm là quá nhiều người hiểu sai về Thiết Sa Chưởng.

Ông kể từng có lần được mời tham gia một sự kiện biểu diễn võ thuật. Khi tới nơi, ông vô cùng ngạc nhiên khi thấy ban tổ chức chuẩn bị sẵn một nồi cát sắt đang được đun nóng bằng lửa lớn.

Họ tin rằng luyện Thiết Sa Chưởng nghĩa là phải đưa tay trần vào cát nóng giống trong phim kiếm hiệp.

Trương Long Tường sau đó phải giải thích rất lâu rằng nếu làm như vậy ngoài đời thật, đôi tay sẽ bị bỏng và tổn thương nghiêm trọng chứ không thể luyện thành thần công như phim ảnh mô tả.

Chính trải nghiệm đó khiến ông càng quyết tâm phổ biến cách hiểu đúng về môn võ này.

Không truyền võ cho người thích bắt nạt kẻ yếu

Những năm gần đây, Trương Long Tường bắt đầu nhận nhiều đệ tử hơn. Theo ông, hiện đã có hàng trăm người theo học Thiết Sa Chưởng với ông trên khắp Trung Quốc, thậm chí có người từ tận Tân Cương tìm tới chỉ để xin học vài tháng.

Tuy nhiên, tiêu chí chọn đệ tử của vị võ sư này lại khá khắt khe.

Ông cho biết mình không thích những người nóng nảy, thích thể hiện hoặc muốn học võ chỉ để gây hấn với người khác. Điều ông coi trọng nhất luôn là nhân phẩm và sự điềm tĩnh.

“Người luyện võ trước tiên phải học cách không dùng sức mạnh để hiếp đáp người yếu hơn”, ông nói.

Sau hơn hai thập kỷ gắn bó với Thiết Sa Chưởng, Trương Long Tường giờ đây không còn đơn thuần theo đuổi một môn võ nữa. Với ông, đó đã trở thành cả một phần cuộc sống.

Và đôi bàn tay dày tới 8 cm ấy cũng trở thành dấu vết rõ ràng nhất cho hành trình khổ luyện kéo dài suốt hơn nửa đời người.

Cùng chuyên mục