HomePhong độHaaland bỗng lạc lõng giữa cơn bão Real Madrid

Haaland bỗng lạc lõng giữa cơn bão Real Madrid

Erling Haaland chỉ chạm bóng 4 lần trong trận hòa Morocco của Na Uy. Một màn trình diễn bất thường xuất hiện đúng lúc tên tuổi anh bị kéo vào những đồn đoán liên quan đến Real Madrid.

- Advertisement -

Nội dung

Haaland bỗng lạc lõng giữa cơn bão Real Madrid

Erling Haaland hiếm khi khiến người hâm mộ thất vọng theo cách này. Người ta đã quen với hình ảnh tiền đạo người Na Uy xuất hiện rồi ghi bàn, đôi khi chỉ cần một cơ hội trong cả trận đấu để thay đổi kết quả. Nhưng trước Morocco, Haaland gần như biến mất khỏi sân cỏ theo đúng nghĩa đen.

Haaland bỗng lạc lõng giữa cơn bão Real Madrid

Sau khi được nghỉ ngơi ở trận giao hữu thắng Thụy Điển 3-1, chân sút của Manchester City trở lại đội hình xuất phát với kỳ vọng sẽ tiếp tục dẫn dắt hàng công Na Uy trước thềm World Cup 2026. Thay vì tạo ra khác biệt, Haaland lại trải qua một trong những màn trình diễn nhạt nhòa nhất trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Một trận đấu mà Haaland gần như không tồn tại

Theo thống kê sau trận hòa 1-1 giữa Na Uy và Morocco, Haaland chỉ có đúng 4 lần chạm bóng trong suốt thời gian hiện diện trên sân. Con số này gây sốc không chỉ vì quá thấp đối với một tiền đạo đẳng cấp thế giới, mà còn bởi nó thấp hơn cả số lần tham gia bóng của thủ môn đối phương.

Điều đáng nói là đây không phải kiểu trận đấu mà Na Uy bị ép sân hoàn toàn. Đội bóng Bắc Âu vẫn có những thời điểm kiểm soát thế trận và tìm cách tiếp cận khung thành Morocco. Thế nhưng Haaland gần như không thể kết nối với các đồng đội và thường xuyên bị cô lập giữa hàng thủ đối phương.

Những trận đấu như vậy rất hiếm xuất hiện trong sự nghiệp của tiền đạo 25 tuổi. Chính vì thế, màn trình diễn này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên truyền thông châu Âu.

Cơn bão Real Madrid xuất hiện không đúng lúc

Sự sa sút của Haaland trên sân lại diễn ra đúng thời điểm tên tuổi anh xuất hiện dày đặc trên mặt báo Tây Ban Nha. Trong những ngày gần đây, tiền đạo người Na Uy bất ngờ bị kéo vào chiến dịch tranh cử Chủ tịch Real Madrid của ứng viên Enrique Riquelme.

Một số nguồn tin tại Tây Ban Nha thậm chí còn khẳng định Haaland đã có cuộc gặp với vị ứng viên này. Hình ảnh Riquelme xuất hiện trên truyền hình cùng chiếc áo Real Madrid in tên Haaland lập tức lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội và làm dấy lên hàng loạt suy đoán về tương lai của ngôi sao Manchester City.

Với bất kỳ cầu thủ nào, việc bị cuốn vào những cuộc tranh luận ngoài chuyên môn ngay trước một giải đấu lớn đều không phải điều dễ chịu. Và Haaland có lẽ cũng không phải ngoại lệ.

Gia đình Haaland lập tức lên tiếng

Không lâu sau khi những tin đồn bắt đầu bùng nổ, Alf-Inge Haaland, cha đồng thời là người đại diện của tiền đạo Na Uy, đã lên tiếng phủ nhận toàn bộ thông tin liên quan đến bất kỳ thỏa thuận nào với Real Madrid.

Động thái này được xem như lời chấm dứt cho những đồn đoán đang lan rộng. Tuy nhiên, trong thời đại mạng xã hội, việc một thông tin bị bác bỏ không đồng nghĩa với việc nó biến mất. Tên tuổi của Haaland vẫn tiếp tục xuất hiện dày đặc trên các nền tảng truyền thông trong nhiều ngày liên tiếp.

Điều đó vô tình biến anh trở thành tâm điểm của một câu chuyện mà bản thân mình không chủ động tạo ra.

World Cup đang đến gần

Haaland chưa bao giờ giấu khát vọng chinh phục những đỉnh cao lớn nhất của bóng đá thế giới. Sau nhiều năm vắng mặt ở các giải đấu lớn cùng Na Uy, World Cup 2026 được xem là sân khấu quan trọng nhất trong sự nghiệp quốc tế của anh cho đến thời điểm này.

Haaland bỗng lạc lõng giữa cơn bão Real Madrid

Chính vì vậy, trận đấu với Morocco đáng lẽ phải là cơ hội để Haaland tạo thêm niềm tin cho người hâm mộ. Thay vào đó, nó lại để lại những dấu hỏi về phong độ và trạng thái tâm lý của chân sút số một Na Uy.

Dĩ nhiên, một trận giao hữu không đủ để đánh giá toàn bộ mùa hè của một ngôi sao đẳng cấp thế giới. Những cầu thủ lớn thường có khả năng phản ứng rất mạnh sau những màn trình diễn đáng quên. Và Haaland đã nhiều lần chứng minh điều đó trong màu áo Manchester City cũng như đội tuyển quốc gia.

Một ngày hiếm hoi Haaland không giống chính mình

Điều khiến trận đấu này gây chú ý không phải vì Haaland chơi tệ. Điều khiến người ta bất ngờ là bởi anh gần như không xuất hiện trong trận đấu. Với một cầu thủ thường xuyên phá vỡ mọi giới hạn về hiệu suất ghi bàn, việc chỉ chạm bóng 4 lần tạo ra cảm giác rất khó tin.

Có thể đó chỉ là một tai nạn nhỏ trước World Cup. Có thể những ồn ào từ bên ngoài sân cỏ đã ảnh hưởng ít nhiều đến sự tập trung của anh. Hoặc đơn giản hơn, Morocco đã có một trận đấu phòng ngự xuất sắc.

Dù nguyên nhân là gì, Haaland chắc chắn sẽ muốn nhanh chóng quên đi buổi tối này. Bởi khi World Cup bắt đầu, không ai nhớ đến những trận giao hữu tháng Sáu. Người ta chỉ nhớ những gì các ngôi sao làm được trên sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới.

Cùng chuyên mục