Ở Trung Quốc, Haaland có một biệt danh còn dễ thương hơn cả “Robot”
Có những cầu thủ nổi tiếng vì danh hiệu. Có những người được nhớ đến nhờ những bàn thắng. Nhưng cũng có những ngôi sao sở hữu thứ đặc biệt hơn: khả năng khiến người hâm mộ ở một đất nước cách xa nửa vòng trái đất cảm thấy gần gũi như một người quen lâu năm.

Erling Haaland đang trở thành một trường hợp như thế.
Trong khi phần lớn thế giới chuẩn bị nói về số bàn thắng, phong độ hay cơ hội của Na Uy tại World Cup 2026, Haaland lại bất ngờ gây chú ý bởi một câu chuyện hoàn toàn khác. Đó là câu chuyện về một biệt danh, một tài khoản mạng xã hội mới và hàng triệu người hâm mộ Trung Quốc đang dành cho anh sự yêu mến đặc biệt.
Haaland bước vào thế giới Weibo theo cách rất Haaland
Vài ngày trước, Haaland chính thức mở tài khoản cá nhân trên Weibo, nền tảng mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc. Chỉ với một đoạn video dài chưa đầy một phút, tiền đạo của Manchester City nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng bóng đá đông đảo tại quốc gia hơn 1,4 tỷ dân.
Điều thú vị là Haaland không xuất hiện với hình ảnh của một siêu sao bóng đá lạnh lùng hay một cỗ máy ghi bàn đáng sợ. Thay vào đó, anh chọn cách trò chuyện thoải mái, trả lời những câu hỏi vui vẻ mà người hâm mộ Trung Quốc đã đặt ra trong nhiều năm qua. Chính sự tự nhiên đó khiến đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.
Có lẽ Haaland hiểu rằng trong thời đại ngày nay, người hâm mộ không chỉ muốn xem cầu thủ thi đấu trên sân. Họ cũng muốn nhìn thấy con người thật phía sau những bàn thắng và những con số thống kê.
“Anh có phải robot không?”
Nếu theo dõi bóng đá vài năm gần đây, bạn sẽ hiểu vì sao câu hỏi này xuất hiện nhiều đến vậy.

Haaland ghi bàn với hiệu suất khiến nhiều người cảm thấy phi lý. Anh cao gần 2 mét nhưng vẫn sở hữu tốc độ của một vận động viên điền kinh. Anh có thể ghi bàn bằng chân trái, chân phải, đánh đầu hoặc đơn giản là xuất hiện đúng lúc đúng chỗ như thể đã biết trước trái bóng sẽ đi đâu.
Vì vậy, không ít người hâm mộ trên internet thường đùa rằng Haaland thực chất là một robot được lập trình để ghi bàn.
Trong video trên Weibo, khi nhận được câu hỏi liệu mình có phải robot hay không, tiền đạo người Na Uy chỉ bật cười rồi thừa nhận rằng đôi khi chính anh cũng hiểu vì sao mọi người lại nghĩ như vậy. Đó là kiểu hài hước rất đặc trưng của Haaland, không cố tỏ ra duyên dáng nhưng lại khiến người khác cảm thấy dễ chịu.
Một biệt danh khiến Haaland thực sự thích thú
Tuy nhiên, điểm thú vị nhất trong đoạn video không nằm ở những câu hỏi về bàn thắng hay tốc độ.
Ở phần cuối, Haaland nhắc đến biệt danh “Ha Bao”, cách gọi mà người hâm mộ Trung Quốc đã sử dụng để nói về anh trong nhiều năm qua. Trong tiếng Quan Thoại, từ này mang ý nghĩa gần giống như “Haaland là báu vật” hoặc “cậu bé quý giá mang tên Haaland”.
Đây không phải kiểu biệt danh mang tính đe dọa như “Robot”, “Quái vật” hay “Sát thủ vòng cấm” mà truyền thông châu Âu thường dùng. Nó giống một cách gọi đầy tình cảm mà người hâm mộ dành cho một ngôi sao họ thực sự yêu mến.
Điều khiến nhiều người bất ngờ là Haaland cho biết anh rất thích biệt danh này. Thậm chí, tiền đạo của Manchester City còn gọi đây là một trong những biệt danh hay nhất mà mình từng nhận được trong sự nghiệp.
Một hình ảnh khác của cỗ máy ghi bàn
Chúng ta thường nhìn Haaland như một hiện tượng thể thao được tạo ra để phá vỡ mọi kỷ lục ghi bàn. Nhưng những khoảnh khắc như thế này lại cho thấy một khía cạnh khác của anh.
Đằng sau những cú sút sấm sét và những màn ăn mừng đầy năng lượng là một cầu thủ vẫn cảm thấy vui khi được người hâm mộ gọi bằng một biệt danh dễ thương. Đó là lý do vì sao Haaland đang trở thành một trong những ngôi sao có sức hút toàn cầu mạnh nhất của thế hệ hiện tại.

Bóng đá ngày nay không chỉ diễn ra trong 90 phút trên sân cỏ. Nó còn tồn tại trên mạng xã hội, trong những cuộc trò chuyện và trong cách người hâm mộ kết nối với thần tượng của mình. Haaland dường như hiểu rất rõ điều đó.
Trước World Cup, Haaland đã ghi một bàn thắng khác
Mùa giải vừa qua, Haaland tiếp tục duy trì phong độ đáng sợ khi ghi 27 bàn sau 35 trận tại Premier League. Những con số ấy giúp anh tiếp tục được xem là một trong những chân sút đáng sợ nhất thế giới trước khi World Cup 2026 khởi tranh.
Nhưng có lẽ điều đáng nhớ nhất trong những ngày đầu tháng 6 này lại không phải một bàn thắng nào cả. Đó là khoảnh khắc một siêu sao bóng đá bước vào mạng xã hội Trung Quốc, mỉm cười trước hàng triệu người hâm mộ và nói rằng anh thực sự thích được gọi là “Ha Bao”.
Đôi khi, sức hút của một ngôi sao không nằm ở việc họ ghi bao nhiêu bàn thắng. Nó nằm ở việc họ khiến người hâm mộ cảm thấy gần gũi đến mức muốn dành cho họ một biệt danh như dành cho một người bạn.