Chuyện bắt đầu từ mấy cái outfit “thiếu thiếu”
Anh em nào hay mặc áo thun trơn, sơ mi basic, quần jeans, quần kaki chắc hiểu cảm giác này.
Outfit không xấu. Nhưng nhìn trong gương vẫn thấy hơi nhạt.

Không đến mức phải sắm thêm áo quần, chỉ là thiếu một điểm nhấn nhỏ trên đầu. Tôi từng thử mấy loại mũ có logo to, họa tiết nổi bật… và rồi lại bỏ xó. Lý do đơn giản: khó phối.
Cuối cùng tôi quay về với thứ đơn giản nhất: một cái baseball cap trơn của Lethnic.
Ấn tượng đầu: đúng kiểu “mũ quốc dân”
Nón Baseball Cap Lethnic giá 189.000 đồng (giá gốc 199.000), thuộc kiểu ai đội cũng được, không kén mặt.

Form mũ chuẩn baseball cap, không quá cao, không bè sang hai bên. Đội lên nhìn gọn đầu, không bị cảm giác “đội mũ xong đầu to thêm một vòng”.
Chất vải là kaki cotton 100%, sờ vào khá chắc tay, không mỏng lèo tèo kiểu mũ rẻ tiền ngoài chợ. Đội ngoài nắng không bị bí kiểu vải tổng hợp.
Cái tôi thích nhất: nó không “giành spotlight”
Mấy cái mũ nhiều chi tiết nhìn thì vui mắt, nhưng mặc đồ đơn giản lại thành lạc quẻ.

Còn con Lethnic này đúng kiểu phụ kiện nền:
- Ông mặc áo thun trơn → hợp.
- Mặc sơ mi casual → vẫn hợp.
- Đi cà phê, đi du lịch, chạy ra ngoài mua đồ → đội lên không cần suy nghĩ.
Tôi dùng bản màu đen và navy nhiều nhất. Mấy màu này gần như auto match với tủ đồ nam cơ bản.
Đeo lâu có khó chịu không?
Thứ tôi để ý ở mũ là 3 thứ:
- Có bí đầu không
- Có cấn trán không
- Có nhanh xấu form không
Sau một thời gian dùng, con này ở mức ổn.
Cotton nên thấm hút mồ hôi khá tốt. Đội lâu vẫn nóng (mũ nào cũng nóng thôi), nhưng không kiểu hầm hập khó chịu.

Phần khóa kim loại bằng thép không gỉ, sơn tĩnh điện. Nghe thì kỹ thuật, nhưng dùng thực tế là: chỉnh size chắc, không lỏng lẻo, không có cảm giác đồ rẻ tiền.
Nhưng có điểm trừ không? Có chứ.
Không có món đồ nào hoàn hảo cho tất cả mọi người, và chiếc mũ này cũng vậy. Nếu anh em thuộc team thích đồ phải nổi bật từ xa, logo to đập vào mắt người đối diện, màu sắc phải gắt, form phải “street” rõ ràng thì con này dễ làm ông thấy hơi… nhạt. Đội lên không ai quay lại hỏi mũ gì, không tạo cảm giác flex, không phải kiểu phụ kiện sinh ra để gây chú ý.
Thiết kế của nó đi theo hướng rất tiết chế. Ít chi tiết, gần như không có điểm nhấn phô trương. Nhìn một cái là hiểu ngay: nó không cố gắng để trở thành trung tâm của outfit. Với người thích thời trang kiểu tuyên ngôn mạnh, cá tính phải “đập vào mắt”, thì đây rõ ràng là một điểm trừ.
Nhưng cũng chính vì vậy mà nó lại hợp với nhóm anh em theo chủ nghĩa tối giản, mặc đồ thiên về tính ứng dụng hằng ngày. Kiểu sáng vơ đại cái áo thun trơn, quần jeans hoặc jogger, đội cái mũ lên là xong. Không cần suy nghĩ phối màu phức tạp, không sợ bị “lệch vibe”.
Nói thẳng ra, nó không phải kiểu đội lên là “wow”. Không có hiệu ứng thị giác mạnh. Nhưng đổi lại, nó có một thứ mà đồ nhiều chi tiết thường không giữ được lâu: độ bền về style.

Mấy món quá trendy, logo to, họa tiết hot trend năm nay nhìn thì đã mắt, nhưng sang năm là bắt đầu thấy hơi… mệt. Còn kiểu mũ tối giản thế này, năm nay đội ổn, hai ba năm nữa nhìn lại vẫn thấy bình thường, không lỗi thời, không bị cảm giác “mình đang mặc đồ của quá khứ”.
Vậy nên điểm trừ hay không còn tùy gu. Với người thích nổi bật, đây là mũ hơi hiền. Với anh em thích đồ bền dáng, bền phong cách, mua một lần đội dài lâu, thì cái “hiền” đó lại chính là điểm cộng.
Với giá này, đáng hay không?
189.000 đồng cho một cái mũ:
- Form ổn
- Vải cotton 100%
- Khóa kim loại chắc chắn
- Dễ phối đồ
Với tôi là hợp lý. Đây không phải món phụ kiện “khoe”, mà là món để dùng hằng ngày, đỡ phải suy nghĩ.
Kết lại

Tôi không mua cái mũ này vì nó đặc biệt. Tôi mua vì nó… không gây rắc rối.
Những hôm lười, tóc chưa kịp gội, outfit hơi nhạt, chỉ cần đội nó lên là tổng thể nhìn gọn gàng hơn hẳn.
Đôi khi đàn ông không cần phụ kiện nổi bật. Chỉ cần một món đủ tốt, đủ đơn giản, và luôn sẵn sàng nằm đó để mình với tay lấy mỗi sáng. Con Baseball Cap Lethnic này với tôi là kiểu như vậy.