
Rolls-Royce từ lâu đã trở thành biểu tượng của sự sang trọng và chuẩn mực cao nhất trong thế giới xa xỉ. Nhưng đôi khi, thương hiệu Anh quốc này lại bước ra ngoài lĩnh vực ô tô để tạo nên những món đồ khiến người ta phải dừng lại và ngắm nhìn thật lâu. Sau chiếc Cellarette – tủ whisky và xì gà trị giá hơn 60.000 USD – Rolls-Royce tiếp tục gây chú ý khi giới thiệu một bộ cờ vua mang đậm tinh thần của hãng.
Ngay từ cách mở, bộ cờ đã cho thấy sự chăm chút đặc trưng. Hộp cờ mở ra trong một chuyển động mượt mà, chậm rãi, gợi nhớ đến cảm giác khi cánh cửa một chiếc Rolls-Royce khẽ khép lại. Bên trong, các quân cờ được đặt gọn gàng trong ngăn kéo riêng, được cố định bằng nam châm để luôn đứng vững trong quá trình chơi. Bàn cờ được chế tác từ nhôm phay cao cấp, kết hợp với các ô gỗ veneer cắt laser và đặt thủ công từng chi tiết.

Biểu tượng Spirit of Ecstasy – linh hồn của Rolls-Royce – xuất hiện tinh tế ở cả mặt trước lẫn mặt sau của bàn cờ, như một lời khẳng định về nguồn gốc và đẳng cấp. Đây không phải là chi tiết phô trương, mà là sự hiện diện vừa đủ, đúng tinh thần “quiet luxury” mà hãng theo đuổi.
Các quân cờ cũng không đi theo hình dáng truyền thống. Thay vào đó là những thiết kế trừu tượng, mang dáng dấp của các tác phẩm điêu khắc nhỏ. Chúng được làm từ nhôm phủ gốm, phần đỉnh hoàn thiện bằng thép không gỉ đánh bóng. Quân trắng có hiệu ứng ánh xà cừ nhẹ, trong khi quân đen sở hữu bề mặt mịn như lụa. Những chi tiết ẩn như ngăn kéo giấu thêm quân hậu hay hệ thống nam châm vô hình cho thấy Rolls-Royce không bỏ sót bất kỳ trải nghiệm nào.

Tất nhiên, cá nhân hóa vẫn là yếu tố không thể thiếu. Khách hàng có thể lựa chọn giữa nhiều tổ hợp gỗ veneer cao cấp, từ Blackwood kết hợp Ceramic White cho đến Macassar Ebony đi cùng Royal Walnut. Nếu yêu thích cảm giác tự nhiên, các tùy chọn Open Pore như Smoked Eucalyptus hay Obsidian Ayous cũng được cung cấp. Bên trong ngăn kéo, lớp da lót có tới 13 màu khác nhau, từ cổ điển đến táo bạo.
Rolls-Royce không công bố giá chính thức cho bộ cờ vua này. Nhưng với những gì được đầu tư về vật liệu, thiết kế và tay nghề thủ công, giới quan sát cho rằng mức giá có thể lên tới hàng chục nghìn euro – tương đương với Cellarette trước đó.
Với bộ cờ vua này, Rolls-Royce một lần nữa chứng minh rằng xa xỉ không chỉ nằm trên đường phố, mà còn có thể hiện diện ngay trên bàn cờ, nơi những nước đi chậm rãi và đầy tính suy ngẫm phản chiếu trọn vẹn tinh thần của thương hiệu.