Cụ thể trong buổi phỏng được livestream trực tuyến vào ngày thứ ba vừa qua, cả Mark và cộng sự của mình – Adam Mosseri, người đứng đầu của dự án Instagram đã có những chia sẻ về những kế hoạch tương lai sắp tới.
Cặp đôi này đã chia sẻ khá nhiều điều thú vị như thông báo rằng Instagram hiện đang làm việc với nhiều nhà sáng tạo và tận dụng các nguồn tiếp thị liên kết cho đến việc phát triển các nội dung độc quyền trên nền tảng mạng xã hội này …. Mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến khi một bức ảnh đặc biệt của Zuckerberg được nhắc lại khiến anh chàng cảm thấy khá xấu hổ.
Năm ngoái vào tháng 7/2020, Zuck đã có một chuyến đi lướt ván ở Hawaii. Anh chia sẻ rằng lúc đó anh đi tập cùng với vận động viên chuyên nghiệp Kai Lenny. Trong khi dòm ngó xung quanh anh nhận thấy một tay săn ảnh đang theo dõi họ.
Chính vì vậy do không muốn người đó nhận ra mình anh ấy đã dùng kem chống nắng ngụy trang. Zuck đã bôi cả một đống kem chống nắng lên mặt khiến mặt anh chàng trắng xác nhìn rất buồn cười.
Điều đó càng khiến cho anh chàng bị chú ý nhiều hơn và chẳng mấy chốc đã bị nhận ra trong muôn vàn người vì nổi bật.
Bức ảnh đó ngay sau khi chia sẻ đã trở nên nổi như cồn. Nhưng dù là Mark có giải thích thế nào thì rõ ràng rằng dù anh chàng là một trong những tỷ phú tài giỏi nhất thế giới cũng thỉnh thoảng không tránh khỏi được sự ngây ngô.
CEO Facebook cho biết sau khi anh có một ngày dài tắm nắng lướt sóng thưởng thức ánh nắng tuyệt vời cho đến khi về thì phát hiện ra mình có một bức ảnh không được đẹp cho lắm.
Nhưng cũng không sao, anh thừa nhận đó là mình có vẻ như bôi kem chống nắng hơi bị nhiều chút và điều đó cũng tốt cho làn da của anh mà.