Chile là nỗi đau của Messi và người Argentina khi đã cản bước họ vô địch Copa America. Lần này, Messi và các đồng đội của mình quyết tâm phải đòi bằng được món nợ đã cho vay trong quá khứ.
Chile nhập cuộc khá tự tin dù được đánh giá thấp hơn các cầu thủ Argentina. Tuy nhiên, Argentina là người nắm giữ thế trận nhờ có dàn cầu thủ đồng đều và chất lượng hơn. Phút thứ 8, Tagliafico đánh đầu nhả về vừa tầm để Messi dứt điểm nhưng bóng đi chệch khung thành.
Cơ hội liên tiếp đến với Argentina. Phút 12, Lo Celso đi bóng nỗ lực trước khi thực hiện đường căng ngang như đặt nhưng Lautaro Martinez lại đệm bóng đi ra ngoài trong sự tiếc nuối của khán giả trên sân.
Chỉ 4 phút sau, lại là Lo Celso với cú đánh gót điệu nghệ để Gonzalez dứt điểm vào góc gần. Tuy nhiên, thủ thành Bravo đã đổ người kịp thời cứu thua cho Chile. Sau đó ít phút, Lo Celso lại chọc khe xe tang hàng phòng ngự Chile và lại là Gonzalez bỏ lỡ cơ hội.
Tấn công nhiều và điều gì đến cũng phải đến. Phút 33, Argentina được hưởng quả đá phạt ngay trước khu vực vòng cấm. Ở góc sút quen thuộc, Messi đã vẽ một đường cong hoàn hảo vào góc cao khung thành Chile, không cho thủ thành Bravo bất cứ cơ hội cản phá nào.
Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0.
Hiệp 2 bắt đầu với những pha vào bóng quyết liệt từ cả 2 đội. Phút thứ 53, trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền cho Chile sau khi Tagliafico phạm lỗi với Vidal trong vòng cấm.
Trên chấm 11 mét, Vidal đã không thể đánh bại được thủ môn Martinez. Tuy nhiên, Vargas đã kịp thời lao vào đánh đầu bồi cân bằng tỷ số 1-1 cho Chile.
Những phút còn lại 2 đội chơi ăn miếng trả miếng nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Một lần nữa M10 và các đồng đội không thể chiến thắng Chile dù đã ghi bàn trước.