Hàng thủ của Manchester United đã gây nhiều lo ngại trong các trận đấu trước đó, nhưng khi đối đầu với Aston Villa, đội bóng của HLV Ten Hag đã mang đến một diện mạo hoàn toàn khác, ít nhất là trong hiệp 1.
Trong hiệp một, MU kiểm soát bóng tốt, hạn chế tối đa những tình huống mất bóng nguy hiểm. Aston Villa cũng không chơi với tốc độ cao, khiến họ không thể tạo ra nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm về phía khung thành của MU.
Ở chiều ngược lại, hàng công của MU đã có một vài cơ hội để mở tỷ số. Tuy nhiên, thủ môn Martinez bên phía Aston Villa đã chơi xuất sắc, giữ sạch lưới cho đội nhà trước khi tiếng còi kết thúc hiệp 1 vang lên.
Khi bước sang hiệp hai, trận đấu trở nên sôi nổi hơn rất nhiều. Cả MU và Aston Villa liên tục có những pha đôi công hấp dẫn. Phút 68, MU có cơ hội nguy hiểm nhất khi Bruno Fernandes thực hiện cú sút phạt khiến bóng dội thẳng vào xà ngang khung thành Aston Villa, bỏ lỡ cơ hội quý giá.
Về phía Aston Villa, họ cũng có những tình huống tấn công đáng chú ý, nhưng sự vô duyên của các chân sút đã khiến đội chủ nhà không thể chọc thủng lưới MU.
Kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 0-0, cả hai đội không ghi được bàn thắng. Mặc dù không giành chiến thắng, kết quả này có thể giúp HLV Ten Hag phần nào giảm bớt áp lực, ít nhất là trong thời gian tới.
Tỷ số chung cuộc: Aston Villa 0-0 MU
Đội hình xuất phát: