Benjamin Sesko đã có lần đầu tiên ra mắt Manchester United ở Premier League khi được tung vào sân trong hiệp hai trận gặp Arsenal tối 17/8. Dù đội bóng để thua 0-1 ngay tại Old Trafford, tiền đạo người Slovenia vẫn nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả cũng như người hâm mộ trực tuyến.
Trên trang cá nhân, Sesko viết: “Tự hào được ra mắt tại Old Trafford, Nhà hát của những giấc mơ. Hôm nay không phải ngày của chúng ta, một trận đấu khó khăn và không may mắn, nhưng đội bóng sẽ tiếp tục tiến lên và cống hiến hết mình cùng nhau. Đây chỉ là khởi đầu! Cố lên, Manchester United.”
Chỉ sau một giờ đăng tải, bài viết của Sesko đã thu hút hơn 200.000 lượt thích cùng hàng nghìn bình luận động viên. Nhiều CĐV tin tưởng chân sút 22 tuổi sẽ sớm trở thành mũi nhọn quan trọng của “Quỷ đỏ” dưới thời HLV Ruben Amorim.
Trong trận đấu, Sesko được tung vào sân ở phút 65 thay Mason Mount và nhận tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán giả Old Trafford. Anh chơi đầy nỗ lực, tung ra 3 cú sút (1 trúng đích), có 2 pha qua người thành công trong 35 phút thi đấu, nhưng chưa thể tạo dấu ấn đủ lớn để giúp MU gỡ hòa sau bàn thua ở phút 13.
Sự kỳ vọng dành cho Sesko càng lớn hơn khi MU chuẩn bị bước vào vòng 2 Premier League gặp Fulham vào ngày 24/8. Trong bối cảnh áp lực đang đè nặng lên HLV Amorim sau khởi đầu thất bại, Sesko được dự đoán sẽ có cơ hội đá chính lần đầu tiên trong màu áo đỏ, qua đó chứng minh giá trị của bản hợp đồng được kỳ vọng nhất mùa hè này.