Trong bối cảnh Manchester United chuẩn bị cho trận thư hùng với Arsenal vào tối 17/8, một chi tiết gây nhiều tranh luận đã xuất hiện trong bản danh sách đăng ký thi đấu. Jadon Sancho, người vốn được xem là “người thừa” dưới triều đại HLV Ruben Amorim, bất ngờ có tên. Điều khiến giới mộ điệu càng khó hiểu là Sancho lại không được gắn số áo, một điều hiếm thấy với một cầu thủ nằm trong danh sách chính thức.
Động thái này lập tức tạo ra những làn sóng tranh luận. Nhiều cổ động viên cho rằng đây chỉ là “đòn gió” chiến thuật của Amorim, nhằm tránh những rắc rối liên quan đến thủ tục hoặc truyền thông. Bởi trước đó, chính ông đã khẳng định Sancho không nằm trong kế hoạch chuyên môn của đội bóng mùa giải 2025/26.
Về phía Sancho, những gì diễn ra trong thời gian qua càng củng cố giả thuyết rằng cuộc hôn nhân với MU đã đi đến hồi kết. Trên mạng xã hội cá nhân, cầu thủ 25 tuổi xóa sạch hình ảnh liên quan đến “Quỷ đỏ”, chỉ giữ lại những khoảnh khắc cá nhân. Hành động này như một lời khẳng định anh đang sẵn sàng khép lại chương cũ ở Old Trafford.
Theo các nguồn tin từ Anh, Manchester United đã đồng ý bán Sancho cho AS Roma với mức phí vào khoảng 20 triệu euro. Vấn đề còn lại chỉ là sự đồng thuận từ phía cầu thủ. Tuy nhiên, Sancho dường như vẫn còn lấn cấn. Anh được cho là đang yêu cầu một khoản bồi thường tài chính trước khi chính thức đặt bút ký rời đi, bởi hợp đồng hiện tại với MU vẫn còn kéo dài đến mùa hè 2026.
Roma không phải là điểm đến duy nhất của Sancho. Cầu thủ chạy cánh người Anh vẫn nằm trong tầm ngắm của nhiều đội bóng lớn. Juventus từng gửi lời đề nghị sơ bộ, Besiktas bày tỏ sự quan tâm, và thậm chí Dortmund – bến đỗ cũ nơi anh từng tỏa sáng rực rỡ – cũng sẵn sàng dang tay đón anh trở lại. Dù vậy, việc Roma tiến gần đến thỏa thuận cuối cùng cho thấy họ đang chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua này.
Ở một chiều hướng khác, thị trường chuyển nhượng Serie A cũng đang nóng lên khi Roma tiến sát đến việc chiêu mộ Leon Bailey từ Aston Villa. Cầu thủ chạy cánh người Jamaica được cho là đã đồng ý các điều khoản cá nhân, và thương vụ chỉ còn chờ công bố chính thức. Nếu Bailey cập bến Olimpico, cơ hội ra sân thường xuyên cho Sancho càng trở nên mờ nhạt nếu anh vẫn cố chần chừ.
Không chỉ Sancho, một cái tên khác của MU cũng gây chú ý – Rasmus Hojlund. Tiền đạo người Đan Mạch đã không được đăng ký cho trận gặp Arsenal. Đây là tín hiệu rõ ràng rằng anh cũng không còn nằm trong kế hoạch của Amorim. Với thị trường chuyển nhượng mùa hè chỉ còn ít ngày, Hojlund nhiều khả năng sẽ phải tìm bến đỗ mới để cứu vãn sự nghiệp vốn chưa kịp khởi sắc tại Old Trafford.
Nhìn lại toàn bộ bức tranh, có thể thấy MU dưới thời Ruben Amorim đang bước vào giai đoạn thanh lọc quyết liệt. Sancho và Hojlund chỉ là những mắt xích trong cuộc tái thiết lực lượng quy mô lớn. Câu hỏi đặt ra là liệu những thương vụ ra đi này có đủ để mở đường cho các bản hợp đồng mới, giúp đội bóng thành Manchester tìm lại ánh hào quang đã mất.