Manchester United đang đứng trước bước ngoặt quan trọng trong công cuộc thanh lọc đội hình khi đạt được thỏa thuận bán Jadon Sancho cho AS Roma. Theo tiết lộ từ ký giả Fabrizio Romano, “Quỷ đỏ” đã đồng ý mức phí 20 triệu bảng mà đại diện Serie A đưa ra. Thương vụ được đề xuất dưới dạng cho mượn, kèm điều khoản mua đứt vào mùa hè 2026. Vấn đề còn lại chỉ nằm ở việc Sancho có chấp nhận các điều khoản cá nhân hay không.
Sancho hiện vẫn là rào cản lớn khiến thương vụ chưa thể khép lại. Mức lương mà anh đang nhận tại Old Trafford rơi vào khoảng 13 triệu bảng mỗi năm, tức hơn 250.000 bảng mỗi tuần. Trong khi đó, Roma chỉ sẵn sàng trả khởi điểm khoảng 4 triệu bảng/mùa, tương đương 75.000 bảng/tuần, kèm các khoản thưởng và lộ trình tăng dần theo từng năm. Khoảng cách này khiến cầu thủ 25 tuổi còn chần chừ trước quyết định rời Premier League.
Roma vẫn rất kiên nhẫn trong nỗ lực theo đuổi Sancho. Đội bóng thủ đô Italy mong muốn bổ sung thêm một cầu thủ chạy cánh chất lượng để tăng sức tấn công cho mùa giải mới. Họ tin rằng Sancho, nếu tìm lại phong độ từng giúp anh tỏa sáng trong màu áo Borussia Dortmund, sẽ trở thành mảnh ghép quan trọng trong kế hoạch dài hạn.
Về phía MU, ban lãnh đạo đã xác định Sancho không còn tương lai tại sân Old Trafford. Mâu thuẫn kéo dài với HLV Erik ten Hag cùng phong độ sa sút trong hơn hai mùa qua khiến anh không nằm trong kế hoạch của đội bóng. Hợp đồng hiện tại của Sancho với MU chỉ còn hiệu lực đến tháng 6/2026, và nếu không bán ngay, “Quỷ đỏ” có nguy cơ mất giá nghiêm trọng.
Trong bối cảnh tái thiết mạnh mẽ, MU muốn dứt điểm thương vụ này càng sớm càng tốt để thu về nguồn tài chính phục vụ các bản hợp đồng mới. 20 triệu bảng tuy không quá lớn so với số tiền 73 triệu bảng mà MU từng chi ra để chiêu mộ Sancho từ Dortmund vào năm 2021, nhưng đó vẫn là giải pháp khả thi trong hoàn cảnh hiện tại.
Điều thú vị là Roma không phải bến đỗ duy nhất của cầu thủ sinh năm 2000. Juventus, Besiktas và cả Dortmund – đội bóng cũ từng biến Sancho thành một trong những cầu thủ chạy cánh triển vọng bậc nhất châu Âu – cũng bày tỏ mong muốn đưa anh về. Tuy nhiên, Roma đang là đội đi xa nhất trong các cuộc đàm phán. Việc họ đạt được thỏa thuận chuyển nhượng với MU cho thấy sự nghiêm túc trong kế hoạch.
Song song với việc theo đuổi Sancho, Roma cũng đang tiến gần đến một bản hợp đồng khác: Leon Bailey từ Aston Villa. Tiền vệ chạy cánh người Jamaica đã đồng ý khoác áo đội bóng thủ đô Italia từ mùa giải 2025/26, chỉ còn chờ những thủ tục cuối cùng trước khi chính thức ra mắt. Nếu cùng lúc sở hữu cả Bailey và Sancho, Roma sẽ có một hàng công giàu sức sáng tạo và tốc độ.
Với Sancho, quyết định lúc này không chỉ đơn thuần là vấn đề lương bổng. Anh cần cân nhắc lại sự nghiệp của mình, bởi quãng thời gian ở MU rõ ràng đã trở thành nỗi thất vọng. Sau hơn 3 năm, Sancho chưa bao giờ tái hiện hình ảnh bùng nổ như khi còn chơi bóng tại Bundesliga. Những chấn thương, phong độ bất ổn và sự thiếu gắn kết với ban huấn luyện khiến anh ngày càng bị gạt ra khỏi kế hoạch.
Nếu chấp nhận chuyển sang Serie A, Sancho sẽ có cơ hội làm lại trong một môi trường ít áp lực hơn Ngoại hạng Anh. Roma cũng là đội bóng có tham vọng, với lối chơi cởi mở và sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả sân Olimpico. Đây có thể là nơi giúp anh khôi phục lại sự nghiệp, miễn là Sancho sẵn sàng đánh đổi về mặt tài chính.
Ngược lại, nếu tiếp tục níu kéo ở MU hoặc chờ đợi một bến đỗ khác tại Anh, nguy cơ Sancho bị “chôn chân” trên băng ghế dự bị là rất lớn. Ten Hag đã khẳng định sẽ không thay đổi quan điểm, và MU cũng cần sự thanh thoát trong quỹ lương để dọn đường cho những ngôi sao mới.
Trong vài ngày tới, nhiều khả năng quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra. Roma đã làm tất cả những gì có thể, MU cũng chấp nhận nhượng bộ, giờ đây mọi chuyện phụ thuộc hoàn toàn vào Sancho. Anh sẽ chọn ra đi để cứu vãn sự nghiệp, hay tiếp tục bám trụ với mức lương cao nhưng ít cơ hội ra sân tại Old Trafford?
Với diễn biến hiện tại, Jadon Sancho đang đứng ở ngã rẽ quan trọng nhất kể từ khi đặt chân đến MU. Nếu đồng ý với Roma, anh sẽ có cơ hội tái khẳng định bản thân tại Serie A. Nếu chần chừ, sự nghiệp của ngôi sao 25 tuổi nhiều khả năng sẽ tiếp tục lún sâu vào bế tắc.