Marcus Rashford và Antony – hai gương mặt đình đám của Manchester United – đang đi đến giai đoạn cuối trong hành trình thi đấu theo dạng cho mượn và chuẩn bị quay trở lại sân Old Trafford vào kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025. HLV Ruben Amorim đã có những chia sẻ đầu tiên về kế hoạch sử dụng hai ngôi sao này.
Phát biểu vào ngày 25/4, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cho biết:
"Các cầu thủ đang được cho mượn sẽ quay lại đội bóng. Sau đó, chúng tôi sẽ cùng nhau đánh giá và đưa ra quyết định chính thức vào cuối mùa giải. Khi một cầu thủ rời đội, điều tốt nhất là họ được thi đấu nhiều và chứng minh năng lực của mình."
Trên thực tế, cả Rashford lẫn Antony đều đã để lại dấu ấn rõ nét tại các CLB mà họ đầu quân. Rashford đã ghi 4 bàn và kiến tạo 6 lần trong 17 trận khoác áo Aston Villa. Trong khi đó, Antony thi đấu nổi bật tại La Liga với 5 pha lập công cùng 4 đường kiến tạo trong màu áo Real Betis.
HLV Amorim tỏ ra hài lòng với phong độ của bộ đôi này:
"Việc họ thể hiện tốt là điều rất tích cực. Khi cho mượn một cầu thủ, bạn luôn mong anh ta được chơi bóng nhiều và phát triển thêm. Điều đó sẽ có lợi cho cả cá nhân cầu thủ và câu lạc bộ chủ quản."
Về phía Rashford, tương lai của anh vẫn chưa được định đoạt. Aston Villa hiện có điều khoản mua đứt trị giá 40 triệu bảng, nhưng tiền đạo người Anh cũng đang nằm trong tầm ngắm của Barcelona. Ngoài ra, cựu danh thủ Ian Wright cho rằng Newcastle United nên xem xét chiêu mộ Rashford để chuẩn bị cho trường hợp Alexander Isak ra đi.
Với Antony, Real Betis từng ngỏ ý tiếp tục mượn anh thêm một mùa giải nữa, tuy nhiên phía MU đã từ chối. “Quỷ đỏ” được cho là sẵn sàng chia tay tiền đạo người Brazil nếu nhận được lời đề nghị trị giá khoảng 30 triệu bảng – con số thấp hơn rất nhiều so với khoản phí hơn 82 triệu bảng mà họ từng bỏ ra vào năm 2022 để chiêu mộ Antony từ Ajax.
Trước mắt, cả Rashford và Antony đều còn những mục tiêu cần chinh phục trong phần còn lại của mùa giải. Aston Villa sẽ đối đầu với Crystal Palace tại bán kết FA Cup vào đêm 26/4, còn Real Betis sẽ tranh vé vào chung kết UEFA Conference League. Cả hai CLB cũng đang cạnh tranh quyết liệt cho một suất dự Champions League mùa tới – điều sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới quyết định tương lai của hai ngôi sao.