Trong podcast Einfach mal Luppen mới đây, Toni Kroos – cựu tiền vệ Real Madrid – đã có những chia sẻ đầy hài hước nhưng không kém phần ngưỡng mộ dành cho Francesco Acerbi, hậu vệ trụ cột của Inter Milan.
"Ai đó hỏi tôi nếu phải chọn giữa hệ thống báo động, chó becgie hay Acerbi đứng trước cửa nhà, tôi sẽ không ngần ngại chọn Acerbi," Kroos nói. "Anh ta đúng là hiện thân của tinh thần chiến đấu. Nhưng đừng quên Dumfries và Bastoni nữa – họ cũng là những cỗ máy. Họ đã hai lần giúp Inter lật ngược thế cờ."
Trận bán kết Champions League giữa Inter Milan và Barcelona được Kroos miêu tả là "một màn quảng bá tuyệt vời cho bóng đá". Anh đánh giá cao lối chơi của cả hai đội, đặc biệt là Barcelona dưới thời HLV Hansi Flick: "Cách các cầu thủ Barca chơi bóng thật sự mãn nhãn. Phải dành lời khen cho Flick. Nhưng Inter cũng không kém, họ ghi đến 7 bàn và phòng ngự cực kỳ chắc chắn."
Dù từng khoác áo Real Madrid và có phần nghiêng về Inter trong cuộc đối đầu với đại kình địch Barcelona, Kroos vẫn thừa nhận trận đấu khiến anh bị cuốn vào từ đầu đến cuối. "Tôi không dám nói mình là fan Inter, nhưng có lẽ 10 năm qua ở Madrid đã khiến tôi 'hơi chống Barca'. Dù vậy, tôi cũng rất vui khi tỷ số là 3-3 – trận đấu quá hấp dẫn."
Với Kroos, Acerbi không chỉ là một trung vệ chắc chắn mà còn là biểu tượng của tinh thần thép – đủ khiến anh cảm thấy an tâm hơn bất kỳ hệ thống an ninh nào.