Trung vệ người Ý Alessandro Buongiorno, hiện đang khoác áo Napoli, đã chia sẻ về quyết định quan trọng trong sự nghiệp khi từ chối Juventus và Atalanta để đến với đội bóng miền Nam nước Ý.
Chia sẻ với tờ La Stampa, Buongiorno nói:
“Napoli là một thành phố xinh đẹp, tràn đầy niềm vui và đam mê. Bạn có thể cảm nhận rõ tình yêu bóng đá từ người dân chỉ sau vài bước ra phố. Khi tôi bước ra ban công và nhìn toàn cảnh thành phố, khung cảnh ấy khiến tôi nghẹt thở.”
Trước khi đầu quân cho Napoli từ Torino, Buongiorno từng nhận được sự quan tâm nghiêm túc từ Juventus và Atalanta. Tuy nhiên, trung vệ sinh năm 1999 đã quyết định gạt bỏ tất cả để giữ trọn tình yêu với CLB nơi anh khởi nghiệp.
“Đúng là Juventus từng liên hệ trước khi Napoli đưa ra lời đề nghị. Tôi có nói chuyện với họ, nhưng đồng thời cũng tự vấn bản thân. Tôi không thể phản bội lịch sử của mình, vì tôi sinh ra và lớn lên trong màu áo Granata (biệt danh của Torino).”
Buongiorno còn tiết lộ anh đã trao đổi thẳng thắn với HLV Thiago Motta, người khi đó đang dẫn dắt Bologna nhưng được cho là liên quan đến thương vụ. “Tôi nghĩ Motta là một HLV giỏi. Khi Atalanta liên hệ, tôi cũng đã quyết định ở lại Torino sau khi bàn bạc với gia đình và bạn bè. Đến khi Juventus gửi đề nghị chính thức, tôi đã có câu trả lời từ trước.”
Hiện tại, Buongiorno đang là một trong những trụ cột của hàng thủ Napoli và là gương mặt sáng giá của đội tuyển quốc gia Ý trong chiến dịch sắp tới. Sự trung thành và lựa chọn đầy tình cảm của anh càng khiến người hâm mộ nể phục.