Hà Nội tháng Tư, khi nắng hạ bắt đầu oi ả cũng là lúc khắp phố phường rộn ràng không khí chào mừng ngày Giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước. Không chỉ có các tuyến phố, cờ hoa rợp bóng, mà những quán cà phê cũng nhanh nhạy “bắt trend”, biến không gian trở thành bức tranh sống động của tinh thần dân tộc.
Tại khu biệt thự Ngoại Giao Đoàn, một quán cà phê bỗng dưng nổi như cồn trên mạng xã hội nhờ trang trí rực rỡ cờ đỏ sao vàng. Khách kéo đến nườm nượp, dù là giữa trưa nắng hay giữa tuần vắng vẻ. Không ít người sẵn sàng mặc áo dài, trang điểm kỹ lưỡng chỉ để chụp vài bức hình trong không gian đậm chất lễ hội. Cảm xúc tự hào, yêu nước như lan tỏa qua từng bức ảnh, từng ly nước được chia sẻ rầm rộ trên Facebook, Instagram.
Điểm nhấn của quán là combo đặc biệt: “Trà độc lập – Bánh tự do – Vị hạnh phúc”, vừa độc đáo trong cách gọi, vừa gợi cảm xúc rõ ràng. Chủ quán, chị Nguyễn Thị Hoài Ninh chia sẻ: “Chúng tôi muốn mang tinh thần ngày lễ đến gần giới trẻ bằng những chi tiết nhẹ nhàng nhưng nhiều ý nghĩa. Mỗi vật dụng – từ cờ cầm tay, báo cũ, gấu bông mặc áo cờ đỏ – đều được làm thủ công. Chi phí nhỏ, nhưng hiệu quả lan tỏa lại rất lớn.”
Cao điểm, quán phục vụ gần 1.000 ly/ngày, trong đó hơn 70% là các món thuộc combo chủ đề 30/4. Nhiều khách còn bị từ chối vì không đủ chỗ ngồi, nhất là vào dịp cuối tuần.
Không chỉ riêng một quán, khắp Hà Nội đang chứng kiến cơn sốt cà phê “màu cờ sắc áo”. Tại Hồ Tây, quán Tree Bee dựng hẳn một bức tường hoa khổng lồ hình bản đồ Việt Nam với hơn 3.000 bông hoa kết thành nền đỏ, nổi bật hình đất nước màu vàng. Giới trẻ xếp hàng dài dưới nắng để có một tấm ảnh mang dấu ấn dân tộc.
Một bạn trẻ từ Hải Dương chia sẻ: “Dù đợi hơn 30 phút giữa trời nắng, nhưng cảm giác chụp ảnh cạnh bản đồ Tổ quốc thật xúc động. Bức ảnh không còn đơn thuần là hình đẹp – nó là kỷ niệm gắn với lòng tự hào dân tộc.”
Ở phố cổ, quán cà phê Ro (Hàng Mã) cũng chọn hướng đi tương tự. Không gian ngập tràn hình ảnh cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng, tranh vẽ tay chủ đề Tết Độc lập, menu “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” được phối màu khéo léo bằng dưa hấu, dứa, trà ô long. Mỗi ly nước ở đây như một lát cắt nhỏ của tinh thần Việt, vừa gần gũi, vừa sâu sắc.
❤️“Chỉ một ly nước bình thường thôi, nhưng khi gắn với sắc cờ Tổ quốc, nó trở nên thiêng liêng hơn nhiều,” bạn Linh Hương (23 tuổi, Ba Đình) nhận xét. “Các quán cà phê như thế này không chỉ đẹp – mà còn khiến ngày lễ sống động hơn, gần gũi hơn với thế hệ trẻ.”