Bước vào Hidden Gem Cafe, một quán nhỏ nằm yên bình trên phố Hàng Tre, Nhà Vua Philippe và Hoàng hậu Mathilde đã có dịp trải nghiệm một Hà Nội rất đỗi mộc mạc, xanh, và đậm chất nghệ thuật. Tại đây, hai vị khách đặc biệt không chỉ nhâm nhi ly cà phê trứng béo ngậy, thơm lừng, mà còn trò chuyện cùng chủ quán trong không khí gần gũi, ấm cúng.
“Thơm ngon, ấn tượng” – đó là lời nhận xét đầy thiện cảm từ Nhà Vua khi nhấp một ngụm cà phê trứng nóng hổi. Với sự kết hợp hài hòa giữa vị đắng nhẹ của cà phê và lớp kem trứng ngọt ngào, cà phê trứng không chỉ là một món uống, mà còn là một trải nghiệm văn hóa đặc sắc mà bất kỳ ai ghé thăm Hà Nội cũng nên thử ít nhất một lần.
Hidden Gem Cafe là điểm đến được nhiều du khách quốc tế yêu thích, không chỉ vì cà phê trứng mà còn bởi không gian tái chế độc đáo – nơi mọi vật dụng đều được “hồi sinh” từ kim loại, gỗ, chai nhựa hay thủy tinh cũ. Một quán cà phê xanh đúng nghĩa, nơi bạn có thể vừa thưởng thức hương vị Hà Nội, vừa cảm nhận sự sáng tạo và tinh thần bền vững lan tỏa trong từng góc nhỏ.
Câu chuyện Nhà Vua và Hoàng hậu Bỉ thưởng thức cà phê trứng chỉ là một trong vô vàn khoảnh khắc thú vị mà Hà Nội dành tặng cho du khách khắp nơi. Trước đó, những cái tên như CEO Apple Tim Cook, ca sĩ John Legend, hay Nhà sáng lập Nvidia Jensen Huang cũng từng dừng chân bên ly cà phê trứng, để rồi mang theo một mảnh ký ức đậm đà xứ Việt.
Nếu bạn đang tìm kiếm một trải nghiệm vừa đậm đà hương vị, vừa đậm chất Hà Nội – hãy để một ly cà phê trứng đưa bạn đi qua những cảm xúc không lời. Giản dị, nồng nàn, và đậm đà như chính con người nơi đây.
Hà Nội – nơi một ly cà phê cũng có thể trở thành một phần của hành trình khám phá.