Trong biển người trang nghiêm và đầy khí thế của buổi diễu binh mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, giữa những bước chân đều tăm tắp và ánh mắt kiên định của hàng nghìn chiến sĩ, có một khoảnh khắc dịu dàng bất ngờ vụt sáng – khoảnh khắc ấy thuộc về Nguyễn Bảo Chinh.
Không cần chiêu trò hay ánh hào quang sân khấu, chỉ một lần để lộ nụ cười tươi và gương mặt trong veo qua đoạn phỏng vấn ngắn, cô gái trẻ đã chạm đến trái tim người xem bằng vẻ đẹp mộc mạc và thần thái rạng rỡ.
Bảo Chinh hiện là học viên năm ba của Đại học Cảnh sát Nhân dân. Cô là thành viên trong đội hình diễu binh nữ thuộc lực lượng Cảnh sát Đặc nhiệm – một trong những khối diễu binh nhận được nhiều sự quan tâm.
Để có được những bước diễu hành đồng đều, nghiêm chỉnh như trong ngày lễ trọng đại, cô và đồng đội đã phải ròng rã tập luyện suốt nhiều tuần trong môi trường kỷ luật nghiêm khắc. Chinh từng tâm sự, có lúc nhớ nhà đến chảy nước mắt, nhưng cô tự nhủ lòng: “Chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ ngày 30/4, em mới cho phép mình trở về”.
Trên trang cá nhân, Bảo Chinh không thường xuyên cập nhật hình ảnh. Thứ người ta thấy là vài khoảnh khắc đời thường bên đồng đội, những lần uống cà phê giản dị hay nụ cười nhẹ khi đứng dưới nắng sau giờ luyện tập. Chính sự chân thực và không phô trương ấy lại càng khiến dân mạng thêm phần mến mộ.
Sau khoảnh khắc "gây bão", mạng xã hội nhanh chóng lan truyền hình ảnh của cô với vô vàn lời ngợi khen – không chỉ vì nhan sắc, mà còn bởi thần thái đầy nội lực toát ra từ một chiến sĩ trẻ đang trưởng thành trong môi trường nghiêm ngặt của lực lượng vũ trang.
Bên ngoài bộ quân phục gọn gàng và nét mặt nghiêm nghị trên thao trường, Bảo Chinh vẫn là một cô gái trẻ yêu cái đẹp, chuộng phong cách nữ tính, năng động và gần gũi. Sự đối lập giữa hai hình ảnh – một Bảo Chinh đầy kỷ luật trong quân ngũ, và một cô gái dịu dàng trong đời sống – khiến cô trở nên đặc biệt giữa những gương mặt xuất hiện theo mùa trên mạng xã hội.
Dù nổi tiếng bất ngờ, Bảo Chinh vẫn giữ lối sống kín đáo. Cô ít chia sẻ thông tin cá nhân, chỉ tập trung cho việc học tập và luyện tập cùng đồng đội. Theo một vài thông tin lan truyền, cô đã có bạn trai – người cũng đang công tác trong lực lượng quân đội – nhưng tất cả đều được cô giữ kín, như một cách bảo vệ sự riêng tư giữa ánh mắt soi mói từ dư luận.
Tối 18/4, Bảo Chinh cùng các lực lượng đã có buổi hợp luyện quy mô lớn tại TP.HCM. Cô cùng hàng nghìn chiến sĩ sẽ tiếp tục tham gia sơ duyệt vào ngày 25/4 và tổng duyệt cấp Nhà nước vào ngày 27/4. Đúng 6h30 sáng 30/4, buổi lễ diễu binh và diễu hành chính thức diễn ra, quy tụ khoảng 13.000 người – trong đó, Bảo Chinh sẽ tiếp tục là một “bông hoa thép” âm thầm tỏa hương giữa hàng ngũ.
Trong dịp kỷ niệm lịch sử trọng đại này, có lẽ những hình ảnh đẹp như của Bảo Chinh sẽ còn sống mãi trong tâm trí người xem – không chỉ là một nữ chiến sĩ xinh đẹp, mà là biểu tượng của thế hệ trẻ yêu nước, bản lĩnh và đầy tự hào trong màu áo lính.