Sau khi đánh bại Real Madrid một cách thuyết phục ở tứ kết, Arsenal tràn đầy hy vọng sẽ tiến tới trận chung kết Champions League đầu tiên sau nhiều năm. Tuy nhiên, họ đã phải dừng bước trước một Paris Saint-Germain kiên cường và lạnh lùng hơn, với sự xuất sắc vượt bậc của thủ môn Gianluigi Donnarumma.
Donnarumma đã thực hiện hàng loạt pha cứu thua đẳng cấp, trong đó có nhiều tình huống khiến Arsenal không thể ghi thêm bàn ngoài pha lập công muộn của Bukayo Saka. Trận đấu này là thất bại bán kết thứ tư liên tiếp của Arsenal ở các giải đấu lớn (Europa League 2020/21, League Cup 2021/22 và 2024/25, Champions League 2024/25) — chuỗi tệ hại nhất trong lịch sử CLB.
Sự nghi ngờ về năng lực của HLV Mikel Arteta đang dấy lên, bởi sau hơn 4 năm dẫn dắt Arsenal, ông chỉ mang về 2 Siêu cúp Anh và 1 FA Cup. Trong 201 lần tham dự Champions League, Arsenal là đội có số trận nhiều nhất mà chưa từng vô địch — một thực tế khiến nhiều người tin rằng vấn đề của đội bóng sâu xa hơn cả chiến thuật hay cá tính của HLV.
Trong khi đó, PSG dưới tay HLV Luis Enrique đã được "lột xác". Đội bóng Pháp lần thứ tư vào chung kết một giải châu Âu lớn, dù hành trình của họ năm nay không hề bằng phẳng với 5 trận thua. Chưa có đội nào giành chức vô địch Champions League sau khi thua nhiều như vậy trên đường vào chung kết.
Ở trận lượt về, Fabian Ruiz mở tỷ số cho PSG với bàn thắng đầu tiên của anh tại Champions League, sau 60 cú sút trong 46 trận. Sau đó, Achraf Hakimi nâng tỷ số lên 2-0, khiến bàn thắng muộn của Saka trở nên không còn ý nghĩa.
Tuy vậy, Arsenal vẫn có những điểm sáng: họ đạt chỉ số xG lên tới 2.91 – cao nhất mà một đội từng đạt trước PSG mùa này, và tung ra 19 cú sút – nhiều nhất của họ trong một trận knock-out kể từ 2016.
Nếu không có màn trình diễn xuất thần của Donnarumma, rất có thể kết quả đã khác. Nhưng ở đẳng cấp cao nhất, mọi sai sót nhỏ đều phải trả giá. Như chính Arteta thừa nhận: “Champions League là cuộc chơi của những khoảnh khắc trong vòng cấm – nơi PSG sở hữu những cầu thủ xuất sắc hơn.”
Tuy nhiên, huyền thoại Arsène Wenger lại không đồng tình: “PSG nhìn chung chơi tốt hơn, tạo ra nhiều cơ hội hơn và không thực sự gặp nguy hiểm. Chiến thắng của họ là xứng đáng.”
Về mặt thống kê, Arsenal không quá lép vế: tỷ lệ kiểm soát bóng 54,1%, độ chính xác chuyền bóng 79,7% (so với PSG là 76,3%), và giành lại bóng 47 lần – gần ngang bằng PSG. Tuy nhiên, họ không thể tận dụng 27 quả tạt thành bàn, cho thấy sự thiếu vắng một trung phong đích thực – điều có thể khiến họ phải tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng sắp tới.
Saka, Martinelli, Rice và Trossard đều có những pha xâm nhập nguy hiểm, nhưng cũng chỉ 4/19 cú sút trúng đích – minh chứng cho sự thiếu sắc bén nơi hàng công. Và sau tất cả, PSG là đội tận dụng cơ hội tốt hơn và giành vé xứng đáng vào chung kết.
Tương lai của Arteta vẫn còn bỏ ngỏ. Sự kiên định với triết lý của ông có thể là điểm mạnh, nhưng cũng có thể là yếu tố khiến Arsenal chưa thể bước lên đỉnh châu Âu.