Ngày 12/7, Lamine Yamal chính thức bước sang tuổi 18 – cột mốc đánh dấu tuổi trưởng thành của viên ngọc quý bóng đá Tây Ban Nha. Không ồn ào và khoa trương, tiền đạo trẻ chọn tổ chức sinh nhật theo cách riêng tư tại nhà hàng La Cupula ở El Garraf, vùng Catalonia, cùng người thân và vài người bạn thân thiết.
Sau buổi tối ấm cúng bên gia đình, Yamal và nhóm bạn tiếp tục tới một địa điểm được giữ kín – nơi tổ chức phần tiệc vui sôi động hơn, có thể có cả DJ và âm nhạc. Theo báo chí Tây Ban Nha, Yamal yêu cầu khách mời không đăng ảnh lên mạng xã hội để giữ sự kín đáo, tránh bàn tán trong thời điểm anh đang được cả châu Âu dõi theo.
Trên Instagram cá nhân, Yamal chỉ chia sẻ vài hình ảnh bên bà nội và bố mẹ, cùng chiếc bánh sinh nhật đơn giản, như lời nhấn mạnh rằng giá trị gia đình luôn là trung tâm trong những khoảnh khắc quan trọng nhất đời anh.
Cùng sinh nhật tuổi 18, bản hợp đồng mới giữa Yamal và Barcelona chính thức có hiệu lực. Tài năng trẻ sẽ nhận mức lương ước tính 45 triệu USD mỗi năm sau thuế, bao gồm cả các khoản thưởng lớn khi ký hợp đồng. Bản giao kèo có thời hạn đến tháng 6/2031, khẳng định vị trí đặc biệt của Yamal trong kế hoạch dài hạn của đội bóng xứ Catalonia.
Ngoài ra, nguồn tin từ nội bộ CLB cho biết Yamal sẽ khoác áo số 10, kế nhiệm huyền thoại gần nhất là Ansu Fati, người vừa chuyển sang Monaco theo dạng cho mượn. Đây là số áo mang tính biểu tượng của Barca, từng thuộc về Messi, Ronaldinho, Rivaldo – và giờ đang được kỳ vọng sẽ tiếp tục toả sáng trên vai một cái tên mới: Lamine Yamal.
Dù chỉ vừa trưởng thành, Yamal đã sở hữu bộ sưu tập danh hiệu mà nhiều cầu thủ chuyên nghiệp cả đời chưa chạm tới: 2 La Liga, 1 Cúp Nhà vua, 1 Siêu Cúp Tây Ban Nha cùng Barca, và chức vô địch Euro 2024 trong màu áo tuyển Tây Ban Nha.
Chỉ trong mùa giải 2024-2025, Yamal ghi tới 18 bàn và có 25 kiến tạo sau 55 trận, trở thành trụ cột không thể thay thế trong đội hình Barca.
Tháng qua, sau khi cùng tuyển Tây Ban Nha đá trận chung kết Nations League (thua Bồ Đào Nha), Yamal tạm rời xa sân cỏ, nghỉ dưỡng ở Tây Ban Nha, Italy và thậm chí ghé thăm Neymar tại Brazil – một biểu tượng từng mang số 11 huyền thoại của Barca.