Rạng sáng 6/6, sân cỏ châu Âu chứng kiến một trong những màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục nhất tại Nations League, với chiến thắng 5-4 nghiêng về tuyển Tây Ban Nha trước tuyển Pháp. Nhưng hơn cả kết quả, tâm điểm của mọi ánh nhìn lại là cái tên Lamine Yamal – cậu thiếu niên mới 17 tuổi đã khiến cả hàng phòng ngự Pháp phải quay cuồng.
Trong trận đấu nơi có sự hiện diện của nhiều ngôi sao đẳng cấp thế giới như Kylian Mbappe hay Ousmane Dembele, chính Yamal mới là người làm chủ sân khấu. Cầu thủ thuộc biên chế Barcelona đã ghi hai bàn thắng quan trọng, góp phần quyết định vào chiến thắng nghẹt thở của đội nhà.
Sự bùng nổ ấy khiến cả những đối thủ lẫn người hâm mộ không thể không công nhận. Ngay cả Desire Doue – người mới vượt qua Yamal để giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Champions League – cũng buộc phải chứng kiến “thần đồng” người Tây Ban Nha thể hiện đẳng cấp vượt trội trong thời khắc lớn.
Sau trận, HLV trưởng Luis de la Fuente không ngần ngại tung ra lời tán dương nồng nhiệt:
“Yamal là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Với những gì cậu ấy đang làm được, tôi tin cậu ấy xứng đáng giành Quả bóng Vàng ngay bây giờ.”
Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng không quên dành lời ngợi ca cho tập thể:
“Ghi được 5 bàn vào lưới một đội bóng mạnh như Pháp là điều không dễ. Nhưng hôm nay, chúng tôi đã làm được vì chúng tôi xứng đáng.”
Cơn địa chấn mang tên Yamal không chỉ làm rung chuyển Nations League mà còn thổi bùng kỳ vọng trước trận chung kết với Bồ Đào Nha. Một cuộc đối đầu đặc biệt giữa biểu tượng Cristiano Ronaldo và tương lai của bóng đá thế giới – Lamine Yamal – đang chờ đợi vào ngày 9/6.
Từ một tài năng trẻ từng bị đánh giá còn "non", Yamal giờ đây đang viết nên câu chuyện riêng của mình, không chỉ bằng những bàn thắng, mà bằng khí chất của một ngôi sao sớm định hình cho thế hệ tiếp theo.