Cựu tiền vệ Manchester United, Paul Scholes, đã lên tiếng chỉ trích thủ thành Andre Onana sau màn trình diễn gây thất vọng trong trận đấu với Lyon tại tứ kết lượt đi Europa League rạng sáng 11/4.
Trong trận đấu này, Onana đã mắc lỗi trực tiếp dẫn đến cả hai bàn thua của MU. Đặc biệt, ở bàn thua đầu tiên, cú đá phạt hiểm hóc của Thiago Almada khiến thủ môn người Cameroon xử lý lúng túng, vô tình đẩy bóng vào lưới nhà trong sự ngỡ ngàng của đồng đội và người hâm mộ.
Sau trận đấu, Scholes không ngần ngại phê bình Onana:
"Cậu ấy cần làm tốt hơn. Sai lầm ở bàn đầu tiên là quá nghiêm trọng. Dù có thể thông cảm phần nào cho bàn thua thứ hai, nhưng Onana vẫn phải chịu trách nhiệm."
Thậm chí, ngay trong lúc trận đấu đang diễn ra, cựu danh thủ MU còn thẳng thắn nhận xét:
"Có lẽ Onana đang ước gì mình chưa từng lên tiếng. Đó là một sai lầm khó chấp nhận."
Trước khi bước vào trận đấu, Onana đã có màn khẩu chiến với Nemanja Matic – tiền vệ hiện đang khoác áo Lyon. Matic cho rằng Onana là "một trong những thủ môn tệ nhất lịch sử MU". Đáp trả lại, Onana khẳng định mình đã có danh hiệu cùng đội bóng chủ sân Old Trafford, trong khi Matic thì không.
Bên cạnh Onana, Scholes còn bày tỏ sự hoài nghi về những phát biểu của HLV Ruben Amorim:
"Tôi không nghĩ ông ấy thực sự tin rằng MU đang có sự tiến bộ. Tôi có cảm giác Ruben không hài lòng với tập thể hiện tại – một đội bóng thiếu chiều sâu và không đủ chất lượng. Họ thi đấu rời rạc, không kiểm soát được thế trận, và quan trọng nhất là không thể ghi bàn. Điều này sẽ khiến họ khó có cơ hội tiến xa tại Champions League."
MU sẽ có cơ hội sửa sai khi tiếp đón Lyon trong trận lượt về tại Old Trafford vào ngày 18/4. Trước đó, đội bóng của HLV Amorim sẽ phải đối mặt với thử thách lớn khi làm khách trên sân Newcastle vào ngày 13/4 tại Premier League.