Rạng sáng 11/4, Real Betis giành chiến thắng 2-0 trước Jagiellonia trên sân nhà trong khuôn khổ tứ kết lượt đi UEFA Conference League. Kết quả này đưa thầy trò HLV Manuel Pellegrini đến rất gần với cột mốc lịch sử: lần đầu tiên góp mặt ở bán kết một giải đấu cúp châu Âu.
Bước vào trận đấu với lợi thế sân nhà, Real Betis nhanh chóng áp đảo thế trận trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Đội bóng Tây Ban Nha kiểm soát bóng lên tới 65%, tung ra 27 cú dứt điểm và sở hữu chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 3.35, áp đảo hoàn toàn so với Jagiellonia, đội chỉ có duy nhất 1 pha dứt điểm trúng đích suốt cả trận.
Lối chơi tấn công chủ động của Betis sớm mang lại hiệu quả. Phút 24, Pablo Fornals thực hiện pha chọc khe tinh tế giúp Cedric Bakambu thoát xuống dứt điểm gọn gàng, mở tỷ số cho đội chủ nhà.
Đến phút 45+2, Betis tiếp tục có pha phối hợp trung lộ đẹp mắt. Bóng lần lượt qua chân Antony, Bakambu trước khi Guido Rodriguez dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-0 ngay trước khi hiệp một khép lại.
Dù không trực tiếp ghi bàn hay kiến tạo, Antony vẫn có một trận đấu đáng khen ngợi. Cựu cầu thủ Manchester United hoạt động năng nổ, có 82 lần chạm bóng, tạo 2 cơ hội nguy hiểm, rê bóng thành công 100%, thắng 6 pha tranh chấp và thực hiện 3 pha tắc bóng chính xác. Anh được chấm 7,7 điểm, cao nhất trong số các cầu thủ tấn công của Betis.
Sang hiệp hai, Betis tiếp tục chơi áp đảo, tung ra thêm 15 cú dứt điểm nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. Dù vậy, chiến thắng 2-0 vẫn là lợi thế cực lớn trước trận lượt về.
Với lợi thế hai bàn, Real Betis chỉ cần một kết quả hòa hoặc thua với cách biệt tối thiểu ở trận lượt về trên sân khách để lần đầu tiên trong 117 năm lịch sử giành quyền vào bán kết một giải đấu cúp châu Âu. Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, đội bóng Tây Ban Nha hoàn toàn có thể viết nên trang sử mới cho mình tại UEFA Conference League.