FoodTusker không cố biến nhà bếp thành phòng thí nghiệm công nghệ cao. Nó chỉ làm một việc rất đời thường: giúp bạn nhớ trong hộp đang có gì, để bao lâu rồi và khi nào nên dùng nốt. Nghe đơn giản, nhưng ai từng dọn tủ lạnh cuối tuần chắc đều hiểu, lãng phí đồ ăn thường đến từ… quên.

Điểm hay của FoodTusker là nó không bắt bạn phải thay toàn bộ hộp đựng hiện có. Thiết bị này kẹp được vào gần như mọi thứ: hộp nhựa, bọc nilon, giấy bạc hay hộp thủy tinh sẵn có. Tức là bạn vẫn giữ thói quen cũ, chỉ thêm một “bộ não nhỏ” để theo dõi thay mình.

Cách dùng cũng khá thân thiện. Bạn có thể xoay và bấm vòng điều khiển để thiết lập loại thực phẩm ngay trên thiết bị, không cần mở app nếu không muốn. Với những ngày bận rộn, chỉ cần đặt như một chiếc hẹn giờ đơn giản là đủ. Còn khi muốn chi tiết hơn, ứng dụng đi kèm sẽ lo phần còn lại.

Màn hình e-ink là một điểm mình đánh giá cao. Nó giống giấy, dễ đọc, không chói và đặc biệt là ai mở tủ lạnh cũng nhìn thấy ngay: trong hộp có gì và còn dùng được bao lâu. Không cần mỗi người một app, cả nhà cùng nắm thông tin chỉ bằng cách liếc mắt.
Pin cũng là thứ khiến FoodTusker khá “nhàn”. Với pin 900 mAh và chế độ ngủ sâu, một lần sạc có thể dùng hơn hai tháng. Nghĩa là bạn không phải thêm một thiết bị phải sạc liên tục vào danh sách việc vặt hằng tuần.

Nếu dùng app, FoodTusker làm được nhiều hơn thế. Nó gửi nhắc nhở khi đồ ăn sắp hết hạn, ghi lại nhiệt độ bảo quản, gợi ý công thức nấu dựa trên đồ còn trong tủ, thậm chí phân tích thói quen để bạn biết mình hay lãng phí ở khâu nào. Không quá phức tạp, nhưng đủ để tạo cảm giác kiểm soát.

Nhìn chung, FoodTusker không phải món đồ công nghệ để khoe, mà là thứ dùng càng lâu càng thấy hợp lý. Nó giúp đồ ăn không bị “biến mất” trong tủ lạnh, giảm lãng phí và tiết kiệm tiền theo cách rất âm thầm. Với những gia đình hay nấu ăn ở nhà, đây là kiểu tiện ích nhỏ nhưng đáng giá.