Punkt là một cái tên khá xa lạ với số đông. Đây là thương hiệu Thụy Sĩ chưa bao giờ chạy theo xu hướng cấu hình khủng, camera trăm megapixel hay AI biết bạn thích uống cà phê lúc mấy giờ. Thứ Punkt theo đuổi từ đầu đến cuối là một triết lý rất khác: tối giản số, nơi công nghệ phục vụ con người nhưng không xâm nhập vào đời sống riêng tư của họ.

MC03 là bước tiếp theo trong hành trình đó. Sau MC02 từng gây nhiều tranh cãi, Punkt quay trở lại với một phiên bản có phần chín chắn hơn, rõ ràng hơn về mục tiêu. Vẫn là smartphone, vẫn là Android, nhưng câu hỏi trung tâm không còn là “bạn làm được gì với chiếc điện thoại này”, mà là “chiếc điện thoại này được phép biết gì về bạn”.
Có hai chi tiết nhỏ ở MC03 khiến tôi chú ý, dù chúng không liên quan trực tiếp đến hiệu năng. Thứ nhất, đây là chiếc smartphone đầu tiên của Punkt được lắp ráp tại châu Âu. Trong thời đại mà chuỗi cung ứng toàn cầu thường mù mờ và khó kiểm soát, việc đưa sản xuất về gần hơn với triết lý minh bạch mà hãng theo đuổi mang nhiều ý nghĩa biểu tượng.
Thứ hai là mô hình thuê bao. Năm đầu tiên người dùng được miễn phí, sau đó phải trả khoảng 10 USD mỗi tháng để tiếp tục sử dụng đầy đủ dịch vụ. Nghe qua có vẻ khó chấp nhận, nhưng nếu nghĩ kỹ, đây chính là cách Punkt cắt đứt hoàn toàn động cơ thu thập dữ liệu. Không quảng cáo, không bán thông tin người dùng, không “đổi quyền riêng tư lấy tiện ích”. Bạn trả tiền, đổi lại là sự yên tâm. Rất thẳng thắn.

Về mặt trải nghiệm, MC03 không hề lạc hậu như nhiều người tưởng. Punkt đã nâng cấp đáng kể phần hiển thị với màn hình OLED 6,67 inch, tần số quét 120 Hz. So với màn LCD 60 Hz của thế hệ trước, đây là bước tiến lớn, đủ để mang lại cảm giác sử dụng mượt mà, hiện đại, không bị tụt lại phía sau.
Camera cũng ở mức vừa đủ cho nhu cầu hằng ngày. Cụm ba camera sau gồm cảm biến chính 64 MP, góc siêu rộng 8 MP và macro 2 MP. Không phải để cạnh tranh flagship, nhưng đủ để chụp ảnh sinh hoạt, lưu giữ khoảnh khắc đời thường. Camera trước 32 MP cũng không phải kiểu “cho có”, mà đáp ứng ổn các nhu cầu gọi video, chụp selfie cơ bản.

Một điểm rất “ngược đời” nhưng lại khiến tôi thích MC03 là pin tháo rời, dung lượng 5.200 mAh. Trong thời đại pin liền thân gần như là tiêu chuẩn bắt buộc, việc có thể tự thay pin mang lại cảm giác bạn thực sự sở hữu chiếc điện thoại này, chứ không phải đang sử dụng nó trong một vòng đời được định sẵn.
Điều thú vị hơn là dù pin tháo rời, MC03 vẫn đạt chuẩn kháng nước và bụi IP68 – thứ mà không ít smartphone cao cấp còn chưa làm được. Sự kết hợp này cho thấy Punkt không chỉ nói về triết lý, mà còn rất nghiêm túc trong thiết kế sản phẩm.

Linh hồn của MC03 nằm ở AphyOS – hệ điều hành do Punkt phát triển dựa trên Android mã nguồn mở. Mấu chốt ở đây là: không có Google chạy ngầm theo dõi bạn. Không dịch vụ nền âm thầm thu thập dữ liệu, không hệ sinh thái quảng cáo bám theo từng thao tác.
Dù vậy, Punkt không ép người dùng sống trong một “ốc đảo” công nghệ. Bạn vẫn có thể cài các ứng dụng Android quen thuộc, nhưng chúng hoạt động trong sandbox bảo mật, bị kiểm soát chặt quyền truy cập. Email, lịch và các ứng dụng cốt lõi đều do Punkt tự phát triển, với ưu tiên cao nhất cho quyền riêng tư.
Hãng cũng cam kết 3 bản cập nhật hệ điều hành lớn và 5 năm vá bảo mật – một con số rất đáng nể với một nhà sản xuất nhỏ, đặc biệt trong bối cảnh nhiều hãng lớn còn không làm được điều này.
Punkt MC03 không dành cho tất cả mọi người, và điều đó là chủ ý ngay từ đầu. Nếu bạn thích AI đoán ý, trợ lý ảo luôn sẵn sàng, hệ sinh thái Google liền mạch và cảm giác “điện thoại hiểu bạn hơn chính bạn”, MC03 có thể khiến bạn thấy bất tiện.

Nhưng nếu đã có lúc bạn tự hỏi:
“Tại sao chiếc điện thoại của mình lại biết quá nhiều về mình đến vậy?”
thì Punkt MC03 là một câu trả lời rất thẳng. Nó không cố gắng làm bạn hài lòng. Nó chỉ làm một việc duy nhất: để bạn được yên. Và trong năm 2026, có lẽ đó lại là thứ xa xỉ nhất mà một chiếc smartphone có thể mang lại.