Lamine Yamal – viên ngọc quý của lò La Masia – vừa chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2031 với Barcelona. Không dừng lại ở đó, anh cũng được CLB trao chiếc áo số 10 huyền thoại, từng thuộc về những biểu tượng như Lionel Messi và gần đây nhất là Ansu Fati.
Chia sẻ với kênh truyền thông CLB sau lễ ký kết, Yamal tỏ rõ sự hạnh phúc:
“Tôi nghĩ bản gia hạn này có nghĩa là tôi sẽ tiếp tục ở lại với CLB của cuộc đời mình. Tôi sẽ tiếp tục tận hưởng bóng đá và giành chiến thắng, bởi tôi đang khoác áo CLB vĩ đại nhất thế giới.”
Trước câu hỏi về áp lực khi nhận chiếc áo số 10, Yamal tỏ ra điềm tĩnh: “Tôi không cảm thấy áp lực gì cả. Messi đã đi con đường của anh ấy, tôi sẽ đi con đường của riêng mình. Và số 10 là từ Ansu mà ra. Tôi sẽ cố gắng để khẳng định tên tuổi của mình.”
Khi được hỏi về phản ứng của tân HLV Hansi Flick trước việc anh khoác số áo biểu tượng, Yamal cười và chia sẻ: “Ông ấy nói rằng ngày mai có hai buổi tập. Ông chúc mừng tôi và dặn tôi đi ngủ sớm. Các đồng đội cũng gửi lời chúc mừng.”
Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Yamal – người được xem là tương lai của Barcelona và bóng đá Tây Ban Nha. Với bản hợp đồng dài hạn và chiếc áo số 10 trên lưng, Yamal sẽ chính thức bước vào giai đoạn khẳng định vị thế của mình tại Camp Nou.