Roony Bardghji không giấu được cảm xúc trong ngày ra mắt Barcelona. Trong cuộc trò chuyện với kênh truyền thông của CLB, tiền vệ 18 tuổi thổ lộ: “Tôi không có lời nào để diễn tả cảm xúc lúc này. Đây là ngày tuyệt vời với tôi, gia đình và tất cả những người xung quanh tôi. Đây là giấc mơ từ thuở bé, thật kỳ diệu khi được ở đây.”
Bardghji là cầu thủ Thụy Điển thứ tư trong lịch sử khoác áo đội chủ sân Camp Nou, sau Patrick Anderson, Henrik Larsson và Zlatan Ibrahimovic. Việc trở thành một phần trong danh sách ngắn ngủi ấy khiến anh cảm thấy vô cùng tự hào.
“Tôi nghĩ chỉ có hai hoặc ba người Thụy Điển từng chơi cho Barça trước tôi. Vì vậy điều này rất có ý nghĩa với tôi, cũng như với người hâm mộ quê nhà,” Bardghji chia sẻ thêm.
Tân binh trẻ này cũng tự tin vào phong cách thi đấu và tinh thần đồng đội: “Tôi là kiểu cầu thủ thích cầm bóng, thích xin bóng. Tôi luôn cố gắng làm cho đồng đội xung quanh chơi tốt hơn. Tôi không chơi một mình, mà luôn muốn kết nối.”
Về mục tiêu cá nhân và tập thể, Bardghji đặt tham vọng rõ ràng: “Mùa trước Barca đã chơi rất tốt. Tôi hy vọng chúng tôi có thể lặp lại thành công ấy, lọt vào chung kết tất cả giải đấu. Còn bản thân tôi muốn từng bước hòa nhập, có cơ hội ra sân và thể hiện mình bằng những bàn thắng, kiến tạo, và nỗ lực hết mình để góp phần vào thành công chung.”
Sự hiện diện của Bardghji là một trong những bước đi trẻ hóa đội hình của Barca dưới thời ban lãnh đạo mới, đồng thời mở ra một chương mới cho chàng trai đầy tiềm năng đến từ Bắc Âu.