Morgan Gibbs-White tưởng chừng đã trên đường gia nhập Tottenham khi đội bóng thành London kích hoạt điều khoản giải phóng trị giá 60 triệu bảng trong hợp đồng của anh. Tuy nhiên, thương vụ bất ngờ bị Nottingham Forest "tuýt còi" và gửi đơn khiếu nại lên Premier League. Họ nghi ngờ Spurs đã tiếp cận trái phép cầu thủ của mình và đặt nghi vấn về cách mà thông tin điều khoản được tiếp cận.
Trước động thái này, cựu tiền vệ Tottenham Jamie O'Hara tỏ ra phẫn nộ. Phát biểu trên Grosvenor Sport, anh không ngần ngại cho rằng Forest đang hành xử "đáng xấu hổ" và khuyên Gibbs-White nên nhờ đến sự can thiệp của Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp (PFA).
“Morgan Gibbs-White nên kiện Nottingham Forest. Cậu ấy không nên tập luyện nữa. Mọi người đều biết điều khoản phá vỡ hợp đồng là 60 triệu bảng, từ phía cầu thủ, đại diện đến CLB. Họ đã đồng ý với điều đó từ trước. Nếu giờ Gibbs-White chơi hay hơn giá trị ban đầu thì đó là công sức cậu ấy bỏ ra, không phải lý do để ngăn cản chuyển nhượng," O’Hara nhấn mạnh.
Thương vụ này càng trở nên căng thẳng khi Forest quyết không lùi bước, bất chấp Tottenham đã có động thái rõ ràng. Jamie O’Hara cho rằng cách xử lý của chủ sở hữu Evangelos Marinakis là một sai lầm lớn, đồng thời cho rằng việc tiết lộ điều khoản hợp đồng không phải là vi phạm, bởi chính cầu thủ hoàn toàn có quyền chia sẻ điều đó.
“Giờ họ lại nói rằng việc ai đó biết điều khoản là bất hợp pháp? Thật là nực cười. Forest đang cố giữ một cầu thủ họ từng hài lòng khi ký hợp đồng với điều kiện đó. Cách họ hành xử lúc này là phản bóng đá," O'Hara gay gắt nói thêm.
Hiện tại, tương lai của Gibbs-White vẫn bị treo lơ lửng. Nếu vụ việc kéo dài, không loại trừ khả năng ngôi sao người Anh sẽ phải chọn giải pháp cứng rắn để được ra đi, trong bối cảnh Tottenham đang rất cần một tiền vệ tấn công chất lượng trước thềm mùa giải mới.