Manchester United đang tăng tốc trên thị trường chuyển nhượng khi chính thức gửi đề nghị lần thứ ba cho Brentford để có được chữ ký của tiền đạo Bryan Mbeumo. Mức phí lần này lên đến 70 triệu bảng, trong đó 65 triệu bảng trả trước và 5 triệu bảng phụ phí – một con số sát với yêu cầu mà Brentford từng kiên quyết giữ vững từ đầu tháng 6.
Theo nhà báo uy tín David Ornstein, Quỷ đỏ đang "đi hết tốc lực" để hoàn tất thương vụ này càng sớm càng tốt. Trước đó, hai lời đề nghị ban đầu đều bị từ chối, trong đó mức giá gần nhất là 62,5 triệu bảng. Brentford cho rằng con số này chưa xứng tầm với cầu thủ chủ lực của họ.
Việc M.U nâng giá được xem là động thái cứng rắn sau một tháng đàm phán có phần bế tắc. Lãnh đạo đội bóng kỳ vọng có thể đưa Mbeumo gia nhập đội hình của HLV Ruben Amorim trước khi toàn đội lên đường sang Mỹ vào thứ Ba tuần sau, nơi họ sẽ thi đấu loạt giao hữu với West Ham, Bournemouth và Leeds United.
Ở mùa giải vừa qua, Mbeumo là niềm cảm hứng trong lối chơi của Brentford khi ghi đến 20 bàn tại Premier League. Sự ổn định của tiền đạo người Cameroon được kỳ vọng sẽ giúp giải quyết cơn khát bàn thắng của Man Utd – đội bóng chỉ ghi 44 bàn ở Ngoại hạng Anh mùa trước, con số thấp nhất kể từ mùa họ rớt hạng 1973-74.
Ngoài Mbeumo, Man Utd cũng vừa hoàn tất thương vụ Matheus Cunha, cho thấy quyết tâm tái thiết hàng công. Nếu hoàn tất nốt thương vụ Mbeumo trong tuần này, HLV Amorim sẽ có trong tay hai "ngòi nổ" giàu tốc độ và kỹ thuật để theo đuổi tham vọng hồi sinh Quỷ đỏ tại giải quốc nội.
Tất cả giờ đây chỉ còn chờ cái gật đầu chính thức từ phía Brentford.