Wolverhampton vừa hoàn tất một thương vụ quan trọng khi ký hợp đồng dài hạn với tiền đạo Jorge Strand Larsen từ Celta Vigo. Cầu thủ người Na Uy đến Molineux hồi tháng 1 theo dạng cho mượn và ngay lập tức để lại dấu ấn tại Premier League.
Chỉ trong vòng sáu tháng, Strand Larsen đã khẳng định giá trị của mình với 14 bàn thắng, trong đó có chuỗi trận thăng hoa vào cuối mùa. Chính phong độ ấn tượng này khiến Wolves không chần chừ kích hoạt thương vụ mua đứt và trói chân chân sút sinh năm 2000 đến năm 2029.
Chia sẻ sau khi ký hợp đồng, Larsen cho biết: “Tôi rất hài lòng với mùa giải đầu tiên tại Premier League. Thường thì tôi mất nhiều thời gian để thích nghi mỗi khi chuyển đến môi trường mới, nhưng lần này tôi đã bắt nhịp sớm hơn dự kiến.”
“Là một tiền đạo, bạn luôn bị đặt kỳ vọng ghi bàn, hiện diện đúng lúc trong vòng cấm. Ghi được 14 bàn dù có lúc bị chấn thương và phong độ trồi sụt – tôi nghĩ đó là một mùa giải tích cực.”
Cũng theo tiền đạo người Na Uy, sự xuất hiện của HLV Vitor và ban huấn luyện mới đã giúp anh tìm lại cảm hứng ghi bàn: “Từ khi HLV mới đến, tôi ghi được tám bàn, trong đó có bảy bàn chỉ sau bảy hoặc tám trận. Kết thúc mùa giải như thế là điều rất lạc quan, và toàn đội cũng tiến bộ rõ rệt để sẵn sàng cho mùa tới.”
Với sự ổn định và phong độ ngày càng ấn tượng, Strand Larsen hứa hẹn sẽ tiếp tục là nhân tố chủ lực trên hàng công của Wolves trong hành trình chinh phục Premier League mùa giải 2025/26.