Cựu hậu vệ Wes Brown – người từng giành cú ăn ba lịch sử cùng Manchester United – đã lên tiếng chia sẻ quan điểm về công tác chuyển nhượng của đội bóng cũ. Theo anh, dù HLV Ruben Amorim đã đưa về hai tân binh tấn công là Matheus Cunha (từ Wolves) và Bryan Mbeumo (Brentford), hàng công Quỷ đỏ vẫn cần thêm một “số 9” đích thực để hỗ trợ Rasmus Højlund.
Chia sẻ với Tribalfootball, Wes Brown phân tích: “Cunha và Mbeumo đều là những cầu thủ chất lượng, nhưng tôi không xem họ là trung phong điển hình. Mbeumo đã đá cắm một chút, nhưng điểm mạnh của cả hai vẫn là chơi lùi hơn, làm bóng và tạo đột biến. Họ rất giỏi ở việc di chuyển và kiến tạo.”
Cựu sao MU đặc biệt đánh giá cao sự ổn định của Mbeumo trong màu áo Brentford hai mùa qua, cũng như sự nguy hiểm của Cunha mỗi khi đạt phong độ cao. Tuy nhiên, anh nhấn mạnh rằng: “Man Utd vẫn cần một tiền đạo cắm thực thụ. Højlund là tài năng lớn, nhưng còn trẻ và chịu nhiều áp lực. Một đội bóng như MU không thể chỉ trông cậy vào một trung phong duy nhất.”
Về mặt phòng ngự, Brown cho rằng đội hình hiện tại đã khá ổn nếu các trụ cột giữ được thể trạng tốt. Dù vậy, điều khiến anh lo lắng nhất vẫn là sự thiếu chiều sâu ở hàng công: “Tôi thích những gì đội bóng đang làm, nhưng vẫn hy vọng sẽ có thêm sự bổ sung phía trên. Càng có nhiều lựa chọn chất lượng, cơ hội cạnh tranh danh hiệu càng cao.”
Những chia sẻ của Wes Brown phần nào phản ánh nỗi lo chung của người hâm mộ MU, khi đội bóng vẫn chưa có một trung phong kinh nghiệm thực thụ để gánh vác trọng trách ghi bàn xuyên suốt mùa giải. Với thị trường chuyển nhượng còn mở cửa, mọi ánh nhìn giờ đang hướng về Amorim để chờ đợi nước đi tiếp theo.