Rasmus Hojlund lại một lần nữa khiến người hâm mộ Manchester United thất vọng. Khi trận đấu giao hữu với Leeds bước sang phút 90, tiền đạo người Đan Mạch có cơ hội giúp đội nhà giành chiến thắng. Tuy nhiên, thay vì ghi bàn, anh lại vô tình cản phá cú sút của đồng đội Patrick Dorgu, làm hỏng pha bóng có thể mang về bàn quyết định.
Pha xử lý thiếu cảm giác ấy khiến cộng đồng CĐV MU trên mạng xã hội “bùng nổ” với hàng loạt bình luận chỉ trích. Có người cay nghiệt cho rằng Hojlund “được gửi đến để phá hoại MU”, người khác tuyên bố “hãy để cậu ta ra đi, không có gì đáng tiếc”. Đó không chỉ là cảm xúc bộc phát nhất thời mà còn là sự tích tụ của nhiều trận đấu mờ nhạt gần đây của cầu thủ sinh năm 2003.
Kể từ đầu hè, Hojlund đã trải qua chuỗi 9 trận liên tiếp không ghi bàn, kể cả khi chỉ phải đối đầu với những đối thủ dưới cơ như Lithuania hay ASEAN All Stars. Dấu ấn hiếm hoi mà anh để lại trong trận gặp Leeds là pha đánh đầu làm tường cho Kobbie Mainoo, nhưng cú sút sau đó lại đưa bóng trúng xà ngang.
Phong độ kém thuyết phục của Hojlund khiến ban huấn luyện MU tiếp tục tìm kiếm một tiền đạo mới. Nhiều cái tên đã được nhắc đến như Ollie Watkins, Benjamin Sesko hay Calvert-Lewin. Đồng thời, báo chí Anh cũng đưa tin AC Milan đang theo dõi sát sao tình hình và có thể đề nghị chiêu mộ Hojlund với mức giá thấp.
Manchester United từng chi tới 72 triệu bảng để đưa Hojlund về Old Trafford với kỳ vọng lớn. Thế nhưng, sau hai năm, chân sút này chỉ ghi được vỏn vẹn 4 bàn ở Premier League mùa giải 2024/25 – con số không đủ để giữ chỗ trong đội hình của một CLB đang khát khao danh hiệu.
Hiện tại, việc MU sẵn sàng chia tay Hojlund không còn là tin đồn. Và với những gì anh thể hiện gần đây, có lẽ ngày đó không còn xa.