Cuộc đại tu hàng công tại Manchester United dưới thời HLV Ruben Amorim đang tạo ra những cơn địa chấn. Chỉ vài giờ sau khi Quỷ đỏ hoàn tất bản hợp đồng bom tấn mang tên Bryan Mbeumo, tương lai của Rasmus Hojlund – người từng được kỳ vọng là trung phong chủ lực – đã trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết.
Theo tiết lộ từ Sky Sports, AC Milan hiện là đội bóng theo sát tình hình của Hojlund. Đội bóng thành Milan được cho là đang chuẩn bị gửi lời đề nghị chính thức tới MU nhằm chiêu mộ tiền đạo 21 tuổi trong kỳ chuyển nhượng hè 2025. The Athletic bổ sung rằng nội bộ MU cũng không còn giữ quan điểm bất khả xâm phạm với Hojlund. Trong bối cảnh Amorim cần một chân sút mới phù hợp với triết lý của mình, việc chia tay cựu tiền đạo Atalanta là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Khi MU chi ra tới 72 triệu bảng để mang về Hojlund vào năm 2023, không ít người tin rằng đây sẽ là bản hợp đồng “đập đi xây lại” hàng công Quỷ đỏ. Nhưng sau hai mùa giải mờ nhạt, đặc biệt là khi chỉ ghi 4 bàn tại Premier League mùa 2024/25, tiền đạo người Đan Mạch giờ đang trượt dài trên đồ thị niềm tin của các CĐV.
Sự xuất hiện liên tiếp của hai chân sút Matheus Cunha và mới nhất là Bryan Mbeumo khiến tình hình của Hojlund càng thêm đáng báo động. Trong hệ thống 3-4-3 mà Amorim đang định hình, vị trí trung phong chỉ còn duy nhất một chỗ – và đó sẽ là cuộc đua sinh tử giữa Hojlund, Joshua Zirkzee hoặc một cái tên mới mà MU có thể mang về.
Dù Hojlund từng khẳng định muốn ở lại và chiến đấu giành vị trí, con đường phía trước rõ ràng không dễ đi. Giá trị chuyển nhượng của anh hiện đã giảm xuống còn khoảng 29,5 triệu bảng, thấp hơn rất nhiều so với mức giá mà MU từng trả. Đây lại chính là cơ hội mà AC Milan đang chờ đợi – một thương vụ rẻ hơn, ít rủi ro hơn nhưng vẫn tiềm năng nếu biết cách khai thác.
Nếu ra đi, Hojlund sẽ không chỉ là một vụ chuyển nhượng thất bại, mà còn là “nạn nhân” đầu tiên trong kế hoạch tái thiết hàng công của Ruben Amorim – người đang cố gắng biến MU thành một tập thể sắc bén, cơ động và hiệu quả hơn.