Không cần đến sự hiện diện của ánh hào quang sân khấu hay những màn chào giá kịch tính, phiên đấu giá Magnificent Jewels của Christie's năm nay vẫn khiến giới sưu tầm trang sức thán phục, khi viên kim cương được gọi là Marie-Thérèse Pink – nặng 10,38 carat, màu sắc tím hồng lạ mắt – đã được gõ búa chốt giá ở mức 13,98 triệu USD. Mức giá này không chỉ vượt xa con số ước tính 7 triệu USD mà còn lập kỷ lục mới cho một viên kim cương hình diều có nguồn gốc hoàng gia. Điều đặc biệt là món trang sức này không đơn thuần là một vật phẩm quý hiếm, mà còn mang theo câu chuyện huyền thoại được cho là gắn liền với Marie Antoinette – biểu tượng bi kịch cuối cùng của hoàng tộc Pháp.
Theo lời kể được truyền lại qua nhiều thế hệ, viên đá từng là một phần trong kho báu riêng của Marie Antoinette, được bà giao phó cho người thân cận trước khi cố gắng trốn khỏi Paris trong biến cố lịch sử “Bôn tẩu đến Varennes”. Sau cái kết bi thảm của bà và sự suy vong của triều đại Bourbon, bộ sưu tập đá quý ấy được cho là rơi vào tay công nương Marie-Thérèse de Angoulême, người thừa kế trực hệ duy nhất.
Những năm sau đó, một bản di chúc bất ngờ hé lộ viên kim cương đã trở thành sở hữu của Marie Theresa xứ Bavaria – người cháu gái nhận món quà từ người cô được gọi bằng cái tên thân mật “Aunt Chambord”. Mãi đến nay, viên kim cương quý hiếm ấy mới tái xuất, được gắn lên một chiếc nhẫn do nghệ nhân JAR – thợ kim hoàn người Mỹ nổi danh tại Paris – thiết kế. Chiếc nhẫn không chỉ khẳng định đẳng cấp của viên đá mà còn lập kỷ lục riêng cho một tác phẩm thuộc về JAR.
Không dừng lại ở đó, phiên đấu giá còn chứng kiến hàng loạt món trang sức khác tạo nên tiếng vang lớn. Một viên sapphire Ceylon màu xanh mang tên Blue Belle, nặng tới 392,52 carat, cũng thu hút sự chú ý khi được bán với giá 11,3 triệu USD. Mặc dù con số này thấp hơn mức đỉnh 17,5 triệu USD từng đạt được vào năm 2014, nhưng vẫn là minh chứng cho giá trị bền vững của những viên đá quý khổng lồ trong thị trường sưu tầm cao cấp.
Ngoài ra, bộ sưu tập trang sức của nhà hoạt động thiện nguyện Lucille Colemand cũng góp phần tạo nên thành tích đáng nể cho phiên đấu giá. Một chiếc trâm của Van Cleef & Arpels, vốn chỉ được kỳ vọng bán với giá vài trăm nghìn USD, bất ngờ cán mốc 1,56 triệu USD – gấp ba lần kỳ vọng ban đầu. Những món nữ trang mang đậm dấu ấn phương Đông cũng gây tiếng vang mạnh mẽ, điển hình là chuỗi vòng cổ bằng ngọc lục bảo chạm khắc theo phong cách Mughal – từng thuộc về hoàng tộc – đã đạt giá 6,22 triệu USD.
Hai vòng cổ khác cùng bộ sưu tập cũng ghi nhận mức giá lần lượt là 5,55 và 3,01 triệu USD. Đáng chú ý, các món ngọc lục bảo này không chỉ gây ấn tượng về mặt thẩm mỹ mà còn mang chiều sâu biểu tượng – theo văn hóa Mughal, đây là viên đá đại diện cho trí tuệ, sự chữa lành và niềm tin vào sự sống trường tồn.
Kết thúc phiên đấu giá, đại diện Christie's – ông Rahul Kadakia – nhận định rằng kết quả lần này phản ánh xu hướng rõ rệt trong giới sưu tầm toàn cầu: không chỉ là giá trị vật chất hay độ hiếm, mà nguồn gốc danh giá và tay nghề chế tác mới là điều khiến các món trang sức trở thành “tác phẩm nghệ thuật sống”. Phiên đấu giá Magnificent Jewels năm nay còn lập kỷ lục đặc biệt – 100% lô hàng đều được bán và mang về tổng giá trị cao nhất từ trước tới nay cho một phiên đấu giá trang sức đa sở hữu ở khu vực châu Mỹ của nhà đấu giá Christie's.