Trong lúc mùa hè chuyển nhượng vẫn còn sôi động, Barcelona lại khiến chính phòng thay đồ của họ chao đảo khi mang về Joan Garcia, thủ thành 23 tuổi từ đại kình địch cùng thành phố – Espanyol. Không chỉ là một thương vụ trị giá 25 triệu euro, động thái này còn được xem như tín hiệu trực tiếp về việc chuẩn bị thay thế Ter Stegen – người gác đền số một suốt gần một thập kỷ qua.
Theo nguồn tin từ Football Espana, ban lãnh đạo Barcelona đã tiến hành thương thảo và ký hợp đồng mà không hề tham khảo hay thông báo trước với Ter Stegen. Thủ môn người Đức được cho là rất bất ngờ và khó chịu với quyết định này, đặc biệt trong bối cảnh anh vẫn còn hợp đồng và khẳng định mong muốn tiếp tục gắn bó với đội bóng xứ Catalan.
Ter Stegen, năm nay 33 tuổi, đã có 422 lần ra sân cho Barcelona và là một trong những công thần từng cùng đội nâng cao chiếc cúp Champions League năm 2015. Với bề dày đóng góp ấy, anh không chấp nhận bị thay thế một cách lặng lẽ.
HLV Hansi Flick – người mới nhậm chức – được cho là sẽ có cuộc gặp trực tiếp với Ter Stegen trong những ngày tới để làm rõ vai trò của anh trong mùa giải mới. Dù chưa có quyết định chính thức nào, cuộc trò chuyện này sẽ đóng vai trò then chốt trong việc định hình tương lai của người gác đền kỳ cựu tại Camp Nou.
Trong khi đó, Joan Garcia – người vừa được mang về – đang nổi lên như một trong những thủ môn trẻ hay nhất La Liga. Phong độ ổn định trong màu áo Espanyol giúp anh lọt vào mắt xanh của nhiều ông lớn, nhưng Barcelona là đội nhanh tay nhất trong cuộc đua.
Với tham vọng trẻ hóa đội hình và tái thiết sức mạnh, Barca đang đưa ra những quyết định táo bạo. Tuy nhiên, cách họ xử lý với những công thần như Ter Stegen có thể để lại hệ quả lớn về mặt tâm lý và sự gắn kết trong phòng thay đồ – điều mà bất kỳ HLV mới nào cũng cần cân nhắc kỹ lưỡng.