Tây Ban Nha có màn tiếp đón Đan Mạch trên sân nhà trong khuôn khổ lượt đấu thứ ba vòng bảng UEFA Nations League. Đáng chú ý, tài năng trẻ Lamine Yamal lần đầu tiên khoác áo số 10 của ĐT Tây Ban Nha, mang đến nhiều kỳ vọng cho người hâm mộ.
Ngay từ những phút đầu, Đan Mạch đã tạo ra cơ hội nguy hiểm, nhưng cú dứt điểm của Kasper Dolberg không thể vượt qua được phản xạ xuất sắc của thủ thành David Raya.
Tây Ban Nha chọn cách triển khai bóng chậm rãi, nhưng phải đến phút 21 mới tạo được tình huống đáng chú ý đầu tiên. Đáng tiếc là cú sút của Alvaro Morata lại đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
Bước sang hiệp hai, Tây Ban Nha tiếp tục kiểm soát thế trận, trong khi Đan Mạch lùi sâu với một hệ thống phòng ngự chặt chẽ. Đoàn quân của HLV Luis De La Fuente dường như gặp nhiều khó khăn trước sự kiên cường và tổ chức tốt của đối thủ.
Đến phút 79, thế bế tắc mới được phá vỡ. Từ pha bóng băng lên của Zubimendi, anh thực hiện cú vô lê đầy uy lực, khiến Kasper Schmeichel không thể cản phá, đưa Tây Ban Nha vươn lên dẫn trước. Dù các cầu thủ Đan Mạch phản ứng cho rằng Mikel Merino đã phạm lỗi trước đó, nhưng trọng tài và VAR vẫn giữ nguyên quyết định công nhận bàn thắng.
Trong những phút cuối trận, Đan Mạch cố gắng dồn lên tìm bàn gỡ, nhưng hàng phòng ngự của Tây Ban Nha thi đấu chắc chắn, khiến họ phải chấp nhận ra về tay trắng sau trận đấu căng thẳng này.
Tỉ số chung cuộc: Tây Ban Nha 1-0 Đan Mạch (H1: 0-0)
Ghi bàn: Zubimendi 79'